
Gửi bởi
210913
Em cám ơn các anh chị nhiều. Thực sự thì uống thuốc này mệt thật. Em cứ uống tiếp đến khi nào không chịu được nữa thì thôi vậy. Em cũng chưa biết cảm giác rách bcs khi quan hệ như thế nào nên có rách hay không em cũng không biết nữa. Những em nhớ được 1 chi tiết là lúc quan hệ xong em có rút bao ra và em thấy em gmd kia có đi ra chỗ em thì lúc đó em tưởng em ấy ra rút ra hộ em nhưng không phải. Sau đó em ấy còn bảo em giơ lên cho em ấy xem có nhiều tinh dịch không. Nhưng thực sự em thấy ít. Không biết bị thủng ra ngoài hay chưa nữa. thấy bao nó bị xẹp vào oằn tà vằn lắm. Hic.