Kết quả 1 đến 4 của 4

Chủ đề: Nỗi sợ không dứt

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    02-06-2015
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    TP.HCM
    Bài viết
    2
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần

    Gần thi mà thế này thì e phải làm sao?

    Lúc nãy e có viết một bài với nội dung tương tự (bài này e có thêm vào chi tiết hơn) nhưng bị anh Tuấn khóa chủ đề vì lý do suy diễn hoang tưởng. Xin Admin đừng khóa chủ đề của e, e còn nhỏ nên kiến thức và lý trí chưa đủ sáng suốt, xin mọi người tư vấn rõ ràng giúp e. Hồi chiều này e có đạp xe đạp đi công chuyện, đang đi trên đường đại lộ thì có một thứ gì đó va chạm vào bàn chân của e, xong rồi văng ra. Vừa giựt mình thì nhìn vào phía trong lề, e thấy ở ngay đấy có tới 3 4 quán cafe đèn mờ. Về đến nhà thì e thấy có 1 nốt đỏ, có lỗ nhỏ, không nhứt, bây giờ nặn ra máu và nước màu vàng. E đang rất lo sợ thứ chạm vào chân e là kim tiêm quá mọi người ơi! Có khi nào bàn đạp hay bánh xe nó lăn rồi vít ống tiêm, kim tiêm lên chân e ko ạ? E sợ trường hợp có những người vào quán cafe họ tiêm chích xong thảy ra ngoài. E còn khờ dại nên không biết sự việc hoang tưởng chỗ nào, nếu được mong anh Tuấn hay mọi người nói rõ cho e biết lỗi sai của e. Để e không còn lo lắng, vì e đang chuẩn bị thi rồi ạ, hoang mang thế này chắc e ko thể học bài được. Xin giúp e! E xin cảm ơn!
    ads

  2. #2
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi xincuugiup Xem bài viết
    Lúc nãy e có viết một bài với nội dung tương tự (bài này e có thêm vào chi tiết hơn) nhưng bị anh Tuấn khóa chủ đề vì lý do suy diễn hoang tưởng. Xin Admin đừng khóa chủ đề của e, e còn nhỏ nên kiến thức và lý trí chưa đủ sáng suốt, xin mọi người tư vấn rõ ràng giúp e. Hồi chiều này e có đạp xe đạp đi công chuyện, đang đi trên đường đại lộ thì có một thứ gì đó va chạm vào bàn chân của e, xong rồi văng ra. Vừa giựt mình thì nhìn vào phía trong lề, e thấy ở ngay đấy có tới 3 4 quán cafe đèn mờ. Về đến nhà thì e thấy có 1 nốt đỏ, có lỗ nhỏ, không nhứt, bây giờ nặn ra máu và nước màu vàng. E đang rất lo sợ thứ chạm vào chân e là kim tiêm quá mọi người ơi! Có khi nào bàn đạp hay bánh xe nó lăn rồi vít ống tiêm, kim tiêm lên chân e ko ạ? E sợ trường hợp có những người vào quán cafe họ tiêm chích xong thảy ra ngoài. E còn khờ dại nên không biết sự việc hoang tưởng chỗ nào, nếu được mong anh Tuấn hay mọi người nói rõ cho e biết lỗi sai của e. Để e không còn lo lắng, vì e đang chuẩn bị thi rồi ạ, hoang mang thế này chắc e ko thể học bài được. Xin giúp e! E xin cảm ơn!
    Ôi giời đang đi xe đạp thì làm sao kim tiêm cắm vào chân bạn được, hoang tưởng vừa thôi bạn, tập trung lo thi cử cho tốt đi.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •