miệng mấy anh chị việc đầu tiên em mong là đừng ai chữi bới em khi em viết dòng bình luận này có vẻ đối với anh chị là hoang tưởng nhưng em rất lo sợ..việc là mấy hôm trước em về quê và vào 1 quán nét để lên tra cứu tình hình tuyển sinh vì em là sinh viên khi ra về em có uống 1 cốc nước trà đá mà quán làm để cho khách uống....em sợ trong thùng trà đá có máu của người bị hiv và trên cốc nước cũng vậy sở dĩ em có suy nghĩ này là vì trong quán đó em thấy có nhìu thanh niên xăm trổ hút thuốc vv..em sợ có máu trên cốc hoặc có ai cố ý cho máu vào thùng nước...khổ nỗi trong mồm em lúc này đang bị lỡ miệng do bị nhiệt miệng ai tư vấn jup em để em có thể học hành ko ạ em xin cảm ơn ^^
HIV không sống trong thùng trà đá. Dù miệng bạn đang toét móng heo uống cốc nước đó cũng không sao. Bạn nên dành thời gian tìm hiểu kiến thức sẵn có tại diễn đàn trang bị cho bản thân, cũng là để có cái nhìn đúng về HIV/AIDS.
ưông1ưốngướngHIV không sống trong thùng trà đá. Dù miệng bạn đang toét móng heo uống cốc nước đó cũng không sao. Bạn nên dành thời gian tìm hiểu kiến thức sẵn có tại diễn đàn trang bị cho bản thân, cũng là để có cái nhìn đúng về HIV/ương
em xin cảm ơn ạ mà cho em hỏi nhỡ có máu trên cốc và khi em uống vết nhiệt của em có tiếp xúc với chỗ dính máu thì có sao ko ạ...^^
em xin cảm ơn mọi người ạ em chỉ hỏi để có thêm những kiến thức,,,,,,em hay bị ám ảnh về hiv vì vô tình đọc dc mấy bài viết lung tung...mong anh chị thông cảm^^
em xin cảm ơn mọi người ạ em chỉ hỏi để có thêm những kiến thức,,,,,,em hay bị ám ảnh về hiv vì vô tình đọc dc mấy bài viết lung tung...mong anh chị thông cảm^^
nhớ vào diễn đàn nhiều hơn để tự trang bị thêm kiến thức chuẩn, bạn sẽ hết sợ nha. hihi