Xin cảm ơn anh Tuấn và anh Trường Xuân đã động viên, thực sự sau khi có kết quả 9 tuần AT, mình cũng đã bớt lo lắng được phần nào và cảm thấy có phần yên tâm. chỉ có điều khi nghĩ về tất cả các triệu chững đã và đang có đối với mình, mình vẫn còn bất an nhiều lắm. DV mình đến thời điểm này vẫn bình thường, lúc mình qh vói GMD chỉ có tuột bao thôi chứ không ôm hôn nghịch ngợm gì cả, mình có nên xét nghiệm thêm sang các bệnh khác không vì nếu các bệnh khác có bị nhiễm thì khả năng cũng sẽ nhiễm H, mình nghi ngờ cô y có H vì khi mình yêu cầu cô gái đó đi xét nghiệm ( Mình có nói là sẽ bao toàn bộ kinh phí và trả thêm 1trieu tiền công nhưng cô ta từ chối và gọi thêm vài lần nữa thì cô ta tắt máy, bỏ sim luôn, mình không thể liên lạc được nữa). thế nên đến giờ mình vẫn còn lo lắng.
Mong anh chị cho mình thêm lời khuyên.
Xin cảm ơn!