
Gửi bởi
Haibtbn
Mặc dù đã được tư vấn nhưng em vẫn rất lo lang mình bị nhiễm hiv. E sợ cũng k dám đi xét nhiệm. Em năm nay 25 tuổi e có chót dại 1 lần quan hệ vs gái mại dâm có dùng bcs 3-1 -2015 nhưng do say e cũng trả nhớ bcs có bị làm sao k? Hôm sau em thấy 1 vết sước ở bừu. Em rất hay bị đau mỏi người thỉnh thoảng lại sốt nhẹ. Mấy ngày hôm nay bị sốt cao 38 39 độ. Sau lưng mọc những nốt sần rất nhiều ở lưng xem ảnh trên mạng rất giống hiv.e bị đau họng nữa. E ăn uống bình thường mà sút tới 5kg. Em lo lắng mình bị bệnh rồi lây cho vợ cho con. Vợ e mới sinh được 4 tháng và đang cho con bú. Thỉnh thoảng vợ e cũng bị ngứa khắp người đau họng ho mọc mụn ở đùi và ngực nên d càng lo lắng mình lây sang vợ. Nhìn thấy thằng bé nhà em em lại muốn khóc sợ lây cho mẹ con nó. Em bị áp lực lặng nề ạ