Chào anh Tuấn và mọi người,hôm nay em có liên lạc được với cô gái đó,định chơ cô ấy đi xn nhưng cô ay về quê ở Đồng tháp rồi. Cô ấy chắc chắn với em là cô ấy không có bệnh,cô ấy nói rất ít đi khách và chỉ đi với khách quen thôi,và lần nào cũng có bcs. Hôm đó em cũng giã vờ đòi qh không dùng bcs nhưng cô ây không chịu nói lỡ em có bị gì thì lay cho cô ấy làm sao.cô ấy nói hôm đó em vừa bị tuộc bao là cô ấy nói em rút ra liền,cô ấy em quen trong bia ôm.tình huống của em là vậy em yên tâm thêm chút nào cho bớt stress không mọi người. Ah cô ấy còn nói em yên tâm đi cô ấy rất biết giữ mình không có bậy bạ đâu.