Mấy anh chị cho em hỏi em dùng thuốc thế kia đã đúng cách chưa. Thuốc thì em suy đi tính lại rồi, em để thuốc trong túi vải 2 lớp chắc nhiệt độ không quá 30 độ, thi thoảng em có ra mồ hôi không nhiều lắm nhưng thuốc có vỉ nhôm chắc nước nó không lọt vào được. Em đọc tờ hướng dẫn thì thấy bảo thuốc này là viên nén lên khi uống lên kèm thức ăn cho dễ hấp thụ hơn. Em sợ mình vi phạm cái cách uống thuốc mất.
Mấy hôm nay có mẩn ngứa li ti so sánh với triệu chứng thì thấy không giống về phạm vi và kích thước, men gan em nó cao sẵn rồi chắc vừa rồi do ăn hải sản và uống bia, em mua thuốc dị ứng và mát gan về uống cũng đỡ rồi. Viêm họng thì bây giờ em có cảm giác vướng cái gì ở cổ ấy, em cảm tưởng như do hạch. Em soi gương nắn đi nắn lại thì thấy hai bên cổ có cái gì to ra nhưng mà nó cũng không giống hạch bạch huyết cho lắm.
Mấy hôm nay em cứ suy nghĩ lung tung chẳng còn nhớ là mình đã làm gì hôm có nguy cơ nữa. Chỉ nhớ là thời gian quan hệ là rất ngắn. Cũng may là em vẫn còn nhớ lời nói với bác sĩ hôm đi xin thuốc. Lúc đó em còn tỉnh táo. Nhiều lúc đấu tranh nội tâm cũng yên. Nhưng mà đượ lúc thì lại chột dạ như quên cái chi tiết gì đó.
Em viết thế này một phần cũng để xả stress mong anh chị thông cảm!