nhưng sao mình lo lắng quá, không sinh hoạt bình thường với người thân trong gia đình vì sợ ảnh hưởng đến họ, mỗi lần thấy họ bị cảm hay chán ăn cơm ...là mình nghỉ ngợi lung tung
nhưng sao mình lo lắng quá, không sinh hoạt bình thường với người thân trong gia đình vì sợ ảnh hưởng đến họ, mỗi lần thấy họ bị cảm hay chán ăn cơm ...là mình nghỉ ngợi lung tung
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Ui cha. Đây là một biểu hiệu gần giống với căn bệnh tự kỳ thị, Quả là bạn quá thiếu kiến thức về HIV. Bạn nên tìm hiểu nhiều về kiến thức và con đường lây nhiễm của HIV trong diễn đàn nhé. Tôi nói điều này bạn đừng có giận: Nếu giã xử trong gia đình bạn cò một người thân là NCH, chắc bạn cũng như mọi người bỏ mặt người đó và tống cổ người đó ra đường, hay tìm trung tâm nào đó có chăm sóc NCH và tống người đó vào TT, đây quả là một điều tệ hại, hay còn gọi là kỳ thị và phân biệt đối xử. Não trạng của bạn hình như quá mẫn cảm với danh từ: HIV. Vui lòng tìm hiểu kiến thức và con đường lây nhiễm của HIV để trang bị hành trang cho cuộc sống bạn nhé. Mà nghĩ cũng lạ, Bạn sợ danh từ: HIV, mà lại có hành vi sống thiếu lành mạnh, tôi thực sự quá thất vọng.
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)