
Gửi bởi
cantuvan1
các anh chị đầu tiên em xin lỗi vì ko biết cách đăng bài nên phải vào đây mong anh chị tách bài của em ra...có lẽ là hoang tưởng lắm đấy ạ mong anh chị chữi em cũng dc nhưng cố giúp em để em có tí kiến thức.,...hôm nay tụi em đá banh có sút trái banh văng ra hàng rào sau đó 30 phút sau mới tìm thấy...quả banh em tìm nó nằm trong bụi có 2 3 cái ống kim tiêm gì ở đó nhưng em ko quan tâm cho lắm.....trái banh dính ít sình lầy khi về nhà ko rửa tay tắm rửa..em làm 1 thùng nước đá để uống...khi uống em thọt cả tay vào thùng khuấy cho lạnh..sau đó uống xong em nghe nồng nặc mùi thuốc trong cốc mà mình uống...em uống 3 4 lần vẫn có mùi thuốc nặc giống thế...nhưng khi em uống thùng khác thì ko nghe mùi gì...có vẻ hơi hoang tưởng nhưng em sợ cái chất để hút chích trong ống tiêm gần đó dính trên quả banh và em sợ tay em dính vào khi cầm...vì chưa tắm rửa tay chân nên em thọt cả tay vào bình nước khuấy đều và uống..em đang rất lo lắng..anh chị làm ơn tư vấn cho em 1 lần thôi ạ