Kết quả 1 đến 18 của 18

Chủ đề: Bị cào chảy máu

Hybrid View

  1. #1
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    21-07-2015
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    hn
    Bài viết
    7
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Anh Tuấn và các anh chị ơi. Hôm nay em có đi uống rượu say. lúc ra quán nước ngồi. em gặp mấy thằng dặt dẹo ngồi cùng. em biết bọn này chơi ma túy. nên ko chắc chúng nó có h hay ko. một thằng còn cầm tay em bảo bắt mạch cho em ấy. tại nó trêu em là em đập đá sao mắt thâm. em cũng không chú tâm lắm. nhưng về nhà em thấy tay em có vết xước dài. có khi nào nó cầm kim tiêm rạch tay e lúc ý ko. em say nên có lẽ ko cảm nhận đc đau. giờ tỉnh lại em để ý lại và lo quá. Liệu em có phải dùng thuốc phơi nhiễm ko ạ? vết rách dài khoảng 2 cm ạ.
    ads

  2. #2
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    28-02-2015
    Giới tính
    Nữ
    Bài viết
    1,142
    Cảm ơn
    48
    Được cảm ơn: 345 lần
    Trích dẫn Gửi bởi losonhieu Xem bài viết
    Anh Tuấn và các anh chị ơi. Hôm nay em có đi uống rượu say. lúc ra quán nước ngồi. em gặp mấy thằng dặt dẹo ngồi cùng. em biết bọn này chơi ma túy. nên ko chắc chúng nó có h hay ko. một thằng còn cầm tay em bảo bắt mạch cho em ấy. tại nó trêu em là em đập đá sao mắt thâm. em cũng không chú tâm lắm. nhưng về nhà em thấy tay em có vết xước dài. có khi nào nó cầm kim tiêm rạch tay e lúc ý ko. em say nên có lẽ ko cảm nhận đc đau. giờ tỉnh lại em để ý lại và lo quá. Liệu em có phải dùng thuốc phơi nhiễm ko ạ? vết rách dài khoảng 2 cm ạ.
    Bạn suy diễn hoang tưởng thôi, ko có điều đó xảy ra. Và nếu có dùng kim tiêm vẽ lên tay bạn như bạn hoang tưởng vậy cũng ko có nguy cơ.

  3. Những thành viên đã cảm ơn xuanxanh cho bài viết này:


  4. #3
    Thành Viên Chính Thức tôi ơi đừng tuyệt vọng's Avatar
    Ngày tham gia
    28-02-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    thành phố mang tên Bác
    Bài viết
    2,120
    Cảm ơn
    5,142
    Được cảm ơn: 479 lần
    Trích dẫn Gửi bởi losonhieu Xem bài viết
    Anh Tuấn và các anh chị ơi. Hôm nay em có đi uống rượu say. lúc ra quán nước ngồi. em gặp mấy thằng dặt dẹo ngồi cùng. em biết bọn này chơi ma túy. nên ko chắc chúng nó có h hay ko. một thằng còn cầm tay em bảo bắt mạch cho em ấy. tại nó trêu em là em đập đá sao mắt thâm. em cũng không chú tâm lắm. nhưng về nhà em thấy tay em có vết xước dài. có khi nào nó cầm kim tiêm rạch tay e lúc ý ko. em say nên có lẽ ko cảm nhận đc đau. giờ tỉnh lại em để ý lại và lo quá. Liệu em có phải dùng thuốc phơi nhiễm ko ạ? vết rách dài khoảng 2 cm ạ.
    yên tâm đi nha bạn
    bạn lo lắng quá rồi

  5. #4
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi losonhieu Xem bài viết
    Anh Tuấn và các anh chị ơi. Hôm nay em có đi uống rượu say. lúc ra quán nước ngồi. em gặp mấy thằng dặt dẹo ngồi cùng. em biết bọn này chơi ma túy. nên ko chắc chúng nó có h hay ko. một thằng còn cầm tay em bảo bắt mạch cho em ấy. tại nó trêu em là em đập đá sao mắt thâm. em cũng không chú tâm lắm. nhưng về nhà em thấy tay em có vết xước dài. có khi nào nó cầm kim tiêm rạch tay e lúc ý ko. em say nên có lẽ ko cảm nhận đc đau. giờ tỉnh lại em để ý lại và lo quá. Liệu em có phải dùng thuốc phơi nhiễm ko ạ? vết rách dài khoảng 2 cm ạ.
    Trích dẫn Gửi bởi losonhieu Xem bài viết
    Nó lấy kim có máu quẹt tay e thì có nguy cơ ko ạ?
    Bạn chỉ lo lắng rồi suy diễn thôi. Dù đúng bị kim quẹt thật cũng không có nguy cơ.

  6. #5
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,817
    Cảm ơn
    1,952
    Được cảm ơn: 21,657 lần
    Trích dẫn Gửi bởi losonhieu Xem bài viết
    Anh Tuấn và các anh chị ơi. Hôm nay em có đi uống rượu say. lúc ra quán nước ngồi. em gặp mấy thằng dặt dẹo ngồi cùng. em biết bọn này chơi ma túy. nên ko chắc chúng nó có h hay ko. một thằng còn cầm tay em bảo bắt mạch cho em ấy. tại nó trêu em là em đập đá sao mắt thâm. em cũng không chú tâm lắm. nhưng về nhà em thấy tay em có vết xước dài. có khi nào nó cầm kim tiêm rạch tay e lúc ý ko. em say nên có lẽ ko cảm nhận đc đau. giờ tỉnh lại em để ý lại và lo quá. Liệu em có phải dùng thuốc phơi nhiễm ko ạ? vết rách dài khoảng 2 cm ạ.

    Bạn suy diễn rồi tự hù mình thôi.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •