Kết quả 1 đến 20 của 48

Chủ đề: QHTD có BCS ko kiểm tra nên dùng PEP

Hybrid View

  1. #1
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    19-08-2015
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Da nang
    Bài viết
    15
    Cảm ơn
    14
    Được cảm ơn: 0 lần
    Em cảm ơn anh tuấn và các anh chị nhiều lắm. Mấy hôm nay em uống thuốc vào mệt quá, người lừ đừ, mỏi mắt, thèm ngủ, lúc ngủ gặp ác mộng. Trong đầu lúc nào cũng nghĩ mình dính H rồi. Thậm chí em còn sợ lúc xét nghiệm nhân viên y tế dùng kim tiêm đã sử dụng để lấy máu cho em nữa. Mệt mỏi quá, cứ như thế này chưa dính H em đã bị tâm thần rồi. Em cũng ko nuốt nổi cơm nữa, chỉ uống nước cầm hơi thôi. Mong sao 3 tháng trôi qua thật nhanh.
    ads

  2. #2
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Lacloi12 Xem bài viết
    Em cảm ơn anh tuấn và các anh chị nhiều lắm. Mấy hôm nay em uống thuốc vào mệt quá, người lừ đừ, mỏi mắt, thèm ngủ, lúc ngủ gặp ác mộng. Trong đầu lúc nào cũng nghĩ mình dính H rồi. Thậm chí em còn sợ lúc xét nghiệm nhân viên y tế dùng kim tiêm đã sử dụng để lấy máu cho em nữa. Mệt mỏi quá, cứ như thế này chưa dính H em đã bị tâm thần rồi. Em cũng ko nuốt nổi cơm nữa, chỉ uống nước cầm hơi thôi. Mong sao 3 tháng trôi qua thật nhanh.
    Đó là tác dụng phụ của thuốc, bạn cố uống thuốc trong khi không cần thiết thì phải chấp nhận thôi.

  3. Những thành viên đã cảm ơn Truong Xuan cho bài viết này:


  4. #3
    Thành Viên Chính Thức tôi ơi đừng tuyệt vọng's Avatar
    Ngày tham gia
    28-02-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    thành phố mang tên Bác
    Bài viết
    2,120
    Cảm ơn
    5,142
    Được cảm ơn: 479 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Lacloi12 Xem bài viết
    Em cảm ơn anh tuấn và các anh chị nhiều lắm. Mấy hôm nay em uống thuốc vào mệt quá, người lừ đừ, mỏi mắt, thèm ngủ, lúc ngủ gặp ác mộng. Trong đầu lúc nào cũng nghĩ mình dính H rồi. Thậm chí em còn sợ lúc xét nghiệm nhân viên y tế dùng kim tiêm đã sử dụng để lấy máu cho em nữa. Mệt mỏi quá, cứ như thế này chưa dính H em đã bị tâm thần rồi. Em cũng ko nuốt nổi cơm nữa, chỉ uống nước cầm hơi thôi. Mong sao 3 tháng trôi qua thật nhanh.
    bạn ráng ăn uống lại bình thường
    cố gắng vượt qua stress
    đừng nghĩ về nó nữa
    hãy lạc quan lên
    rồi mọi chuyện sẽ tươi sáng hơn thôi
    các triệu chứng cũng sẽ biến mất
    hãy quẳng gánh lo đi và vui sống bạn nhé
    thân mến và chúc sức khỏe bạn

  5. Những thành viên đã cảm ơn tôi ơi đừng tuyệt vọng cho bài viết này:

    Lacloi12 (26-08-2015)

  6. #4
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,640
    Cảm ơn
    1,950
    Được cảm ơn: 21,642 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Lacloi12 Xem bài viết
    Em cảm ơn anh tuấn và các anh chị nhiều lắm. Mấy hôm nay em uống thuốc vào mệt quá, người lừ đừ, mỏi mắt, thèm ngủ, lúc ngủ gặp ác mộng. Trong đầu lúc nào cũng nghĩ mình dính H rồi. Thậm chí em còn sợ lúc xét nghiệm nhân viên y tế dùng kim tiêm đã sử dụng để lấy máu cho em nữa. Mệt mỏi quá, cứ như thế này chưa dính H em đã bị tâm thần rồi. Em cũng ko nuốt nổi cơm nữa, chỉ uống nước cầm hơi thôi. Mong sao 3 tháng trôi qua thật nhanh.

    Bạn càng lo lắng suy diễn thì Stress có thể gây ra nhiều bệnh còn nguy hiểm hơn.

  7. Có 2 người đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết bổ ích này:

    Lacloi12 (26-08-2015),tôi ơi đừng tuyệt vọng (22-08-2015)

  8. #5
    Thành Viên Chính Thức minh khiêm's Avatar
    Ngày tham gia
    10-06-2015
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    ninh bình
    Bài viết
    284
    Cảm ơn
    62
    Được cảm ơn: 73 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Lacloi12 Xem bài viết
    Em cảm ơn anh tuấn và các anh chị nhiều lắm. Mấy hôm nay em uống thuốc vào mệt quá, người lừ đừ, mỏi mắt, thèm ngủ, lúc ngủ gặp ác mộng. Trong đầu lúc nào cũng nghĩ mình dính H rồi. Thậm chí em còn sợ lúc xét nghiệm nhân viên y tế dùng kim tiêm đã sử dụng để lấy máu cho em nữa. Mệt mỏi quá, cứ như thế này chưa dính H em đã bị tâm thần rồi. Em cũng ko nuốt nổi cơm nữa, chỉ uống nước cầm hơi thôi. Mong sao 3 tháng trôi qua thật nhanh.
    Đó là tác dụng phụ của thuốc. Bạn cố uống cho một hành vi không có nguy cơ. Đã uống rồi thì ráng uống hết. Kết quả sau 3 tháng vẫn âm tính thôi.

  9. Những thành viên đã cảm ơn minh khiêm cho bài viết này:

    Lacloi12 (13-09-2015)

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •