Chị Hà ơi em đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần rồi chị ạ. Chị thông cảm cho em vì em chỉ muốn câu trả lời là an toàn hay chưa thôi chị àh. Vì em đc trả lời là kết quả khả quan . Nên em còn hoan mang lắm , chi Hà ơi do công việt e là thợ xây phải đứng trên cao . Mà em cứ suy nghĩ kểu này thì ko .... chị trả lời là em xn sau nguy cơ 4 tuần là chính xác và an toàn là đc . Khi em đọc nhiều quá và tư tưởng không ôn định nên em suy nghĩ ko có lối thoát. Mong chị thông cảm . Cho em vì 1 lần sai này mà em lo lắng và sợ hãi . Em thề em không bao h lập lại những tệ nạn này. Chị biết không . Em ko dám tâm sự với ai chỉ có 1 mình nên em bị bế tắc chị ạ