
Gửi bởi
gteamtn
Chào các anh chị. Câu truyện của em như sau ạ
Trước đây khoảng 8-9 tháng e có maxa kd nhân viên dùng miệng liếm bừu , phần trên e dùng BCS. Sợ HIV em mua thuốc uống, sau 3 tháng e có quan hệ với GMD và sử dụng BCS. Em cũng chờ 3 -5 6 tháng j đó xét nghiệm HIV nhưng ko sao. Em cũng sợ từ lần đó. Nhưng nhu cầu cao lại chưa có bạn gái. E có matxxa kick dục vài lần gần đây nhất là 21.8 nhưng chỉ xông hơi tắm và dùng hoàn toàn bằng tay, thỉnh thoảng e có hôn ngoài da nhưng ko hôn môi.
HIV thì e ko sợ dính lắm vì e nghĩ hành vi này an toàn với HIV. Đọc trên mạng lại sợ Lậu giang mai, Sùi mào gà....E lại đang ngứa bẹn vì cái vụ tắm bể bơi coonh cộng mãi không khỏi có mấy vết tròn tròn ngứa, hiệu thuốc người ta bảo hắc lào. Em sợ dính giang mai lẫn vào, và miệng thì dạo này lại loét lưỡi 2 bên và có mụn liti trên môi.p, đái đăt . Nên em xuống Đa Khoa Thiên Tâm khám,
Bác sĩ gì đó người Đài Loan hay china j đó cho xét nghiệm máu, nước tiểu, lấy dịch và kết luận em bị sùi mào gà. E thấy mấy cái nốt mụn trắng liti của em ở rãnh DV lâu lắm rồi. Từ lúc e chưa có quan hệ lung tung j cả xem trên mạng và ảnh của 1 số các bạn chia sẻ thì giống em và các ac diễn đàn bảo là Hạt ngọc sinh dục. Bác sĩ nói có khuẩn mào gà,,, còn, giang mai lậu hiv ko có. Em đòng ý điều trị đốt truyền kháng sinh. Cắt bao đầu quy. 2 ngày điều trị mà đã 10 triệu lận. Còn 5 ngày nữa. E đang điều trị mà chả biết có bệnh hay ko nữa. Hôm nay ngày 8-9.2015 e vừa đi truyền xong. Các ac cho e lời khuyen với, e chán lắm rôi. Chả biết nên làm j nữa, ((::