Hi anh chị,
Mấy hôm nay em vẫn hơi lo lắng.
Em nghĩ đến một giả thuyết như thế này: vì hôm đó massage, cô gái hỏi xin vòng tay của em, em đùa là không cho, tính em ki bo lắm. Không biết cô ấy có ghét rồi muốn lây bệnh cho em không? Điều đó có vẻ phù hợp với việc cô ấy không dùng dầu bôi trơn, không cho em xem tay và lúc ra về ngồi đợi bạn em thấy cô ấy có băng dán ở ngón tay (hay có vẻ như thế).
Đầu tháng có một bà bói nói em có những ngày phải cẩn thận, không được đi theo bạn bè rủ rê đi chơi, mà đúng là ngày hôm xảy ra sự kiện. Bà bói này nói đúng lắm, những tháng trước bà ấy nói ngày nào phải cẩn thận là em đều thủng xe, bị bắt xe hoặc mất tiền thôi. Vì vậy em sợ lắm.
Thú thực là em đã đọc rất nhiều topic khác trong diễn đàn, nhưng em cứ lo lo, vì em cảm thấy trường hợp em có sự đặc biệt khi mà em có vết thương chảy máu trong quá trình, nên em cứ quay quắt trong đầu câu hỏi liệu cô gái kia có vết thương hở ở tay không? hichic. Em cũng lo là em chưa miêu tả đúng được mức độ nghiêm trọng của vấn đề (ví dụ vị trí, kích thước vết thương, hay quá trình etc...)
Các anh chị thông cảm nếu em làm phiền, vì em lo mà chỉ có diễn đàn này để em giãi bày tâm sự.
Đợt này em đang gặp nhiều may mắn (chuẩn bị được tăng lương....) nên em lại càng sợ, huhu.