Kết quả 1 đến 9 của 9

Chủ đề: Đau rượu đi trong ngõ hẹp tối,sợ nghiện đam kim bị hiv.cứu

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    29-08-2015
    Bài viết
    11
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 0 lần

    Wink

    Huhu em lo quá,tối qua lúc 1 giờ em say quá,chỉ đi,ko biết gì,đi qua ngõ tối bé,có anh nghiện đang đi qua vào ngõ cầm kim tiêm đang xúc nước cất,hình nhu đang chuan bị chích,và có 1 nguời ngồi xe đang đợi a kia chích xong xuông chich,ngõ rất bé,chỉ 3 xe mái đi qua nhau,lúc em đi đằng trước a ta nhìn em cười,xong e đi qua người em tê 1 cái,có khi nào em bị a ta càm kim đinh máu đâm em ko,nghiện thường hay dùng lại kim tiêm.do e say quá nên đi qua a ta rất nhang.e bị kim đam r đung k,huhu
    ads

  2. #2
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Dương Kiên Xem bài viết
    Huhu em lo quá,tối qua lúc 1 giờ em say quá,chỉ đi,ko biết gì,đi qua ngõ tối bé,có anh nghiện đang đi qua vào ngõ cầm kim tiêm đang xúc nước cất,hình nhu đang chuan bị chích,và có 1 nguời ngồi xe đang đợi a kia chích xong xuông chich,ngõ rất bé,chỉ 3 xe mái đi qua nhau,lúc em đi đằng trước a ta nhìn em cười,xong e đi qua người em tê 1 cái,có khi nào em bị a ta càm kim đinh máu đâm em ko,nghiện thường hay dùng lại kim tiêm.do e say quá nên đi qua a ta rất nhang.e bị kim đam r đung k,huhu
    Bạn chỉ suy diễn để tự dọa mình đứng tim thôi.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •