Kết quả 1 đến 20 của 41

Chủ đề: Mong anh chị tư vấn, em đang rất lo sợ

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    17-09-2015
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hồ Chí Minh
    Bài viết
    22
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 1 lần.
    Vâng. Em cảm ơn các anh đã nhiệt tình tư vấn cho em. Các anh cho em hỏi câu cuối cùng là nếu mình dẫm phải kim tiêm thì mình sẽ cảm nhận được ngay đúng không ạ. Em cũng chỉ muốn biết chứ em không spam gì cả đâu ạ. Tại vì em thấy trên hông bàn chân có một vết thương giống như bị vật nhọn đâm vào. Mà trong khu vực em đang sống lại phức tạp. Vết thương đã khô mà em thì không biết là chãy máu lúc nào cả. Suốt mấy tháng nay em lo đến mất ăn mất ngủ. Làm thế nào để thoát khỏi lo sợ vậy anh.
    ads

  2. #2
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    28-02-2015
    Giới tính
    Nữ
    Bài viết
    1,142
    Cảm ơn
    48
    Được cảm ơn: 345 lần
    Trích dẫn Gửi bởi vietsa Xem bài viết
    Vâng. Em cảm ơn các anh đã nhiệt tình tư vấn cho em. Các anh cho em hỏi câu cuối cùng là nếu mình dẫm phải kim tiêm thì mình sẽ cảm nhận được ngay đúng không ạ. Em cũng chỉ muốn biết chứ em không spam gì cả đâu ạ. Tại vì em thấy trên hông bàn chân có một vết thương giống như bị vật nhọn đâm vào. Mà trong khu vực em đang sống lại phức tạp. Vết thương đã khô mà em thì không biết là chãy máu lúc nào cả. Suốt mấy tháng nay em lo đến mất ăn mất ngủ. Làm thế nào để thoát khỏi lo sợ vậy anh.
    Khi bị dẫm kim tiêm bạn sẽ biết. Bạn yên tâm. Hãy đọc lại nhũng gì đã được mọi người tư vấn.

  3. #3
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,422
    Cảm ơn
    1,949
    Được cảm ơn: 21,615 lần
    Trích dẫn Gửi bởi vietsa Xem bài viết
    Vâng. Em cảm ơn các anh đã nhiệt tình tư vấn cho em. Các anh cho em hỏi câu cuối cùng là nếu mình dẫm phải kim tiêm thì mình sẽ cảm nhận được ngay đúng không ạ. Em cũng chỉ muốn biết chứ em không spam gì cả đâu ạ. Tại vì em thấy trên hông bàn chân có một vết thương giống như bị vật nhọn đâm vào. Mà trong khu vực em đang sống lại phức tạp. Vết thương đã khô mà em thì không biết là chãy máu lúc nào cả. Suốt mấy tháng nay em lo đến mất ăn mất ngủ. Làm thế nào để thoát khỏi lo sợ vậy anh.

    Đạp kim tiêm thì phải biết chứ bạn,con người bằng da,bằng thịt thì phải có cảm giác chứ.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •