Dạo này tâm lý em đã ổn định lại rồi nhưng sáng nay cơ thể em bỗng dưng xuất hiện các triệu chứng sổ mũi, đau họng, đầu hơi đau làm em lo quá các anh chị ơi. Có khi nào là triệu chứng hiv không ạ?
Cứ sổ mũi, đau đầu là do hiv hết à. Haiz. Bạn bị tâm lý quẩn quanh các đường đều đưa đến suy nghĩ hiv rồi. Bạn đã được tư vấn an toàn, đừng suy nghĩ lo lắng nữa. Bị gì thì chữa đó.
Cứ sổ mũi, đau đầu là do hiv hết à. Haiz. Bạn bị tâm lý quẩn quanh các đường đều đưa đến suy nghĩ hiv rồi. Bạn đã được tư vấn an toàn, đừng suy nghĩ lo lắng nữa. Bị gì thì chữa đó.
Tại vì mình đang khoẻ mạnh ko có dầm mưa, dang nắng mà tự nhiên ngủ dậy có triệu chứng như vậy hơn nữa hơn 1 tháng trước mình có nguy nguy cơ nên mình liên tưởng đến H. Sự việc trùng khớp như thế nên mình lo quá.
Dạo này tâm lý em đã ổn định lại rồi nhưng sáng nay cơ thể em bỗng dưng xuất hiện các triệu chứng sổ mũi, đau họng, đầu hơi đau làm em lo quá các anh chị ơi. Có khi nào là triệu chứng hiv không ạ?
Gửi bởi Lacloi12
Tại vì mình đang khoẻ mạnh ko có dầm mưa, dang nắng mà tự nhiên ngủ dậy có triệu chứng như vậy hơn nữa hơn 1 tháng trước mình có nguy nguy cơ nên mình liên tưởng đến H. Sự việc trùng khớp như thế nên mình lo quá.
Sổ mũi, đau họng chỉ là bệnh thông thường do thay đổi thời tiết thôi có gì mà xoắn bạn. Hãy đọc lại những gì BQT đã tư vấn đi.