Em cảm ơn tất cả mọi người đã thực lòng nhiệt tình giúp đỡ. Em sẽ cố gắng để vượt qua.Mặc dù hiện tại em thật sự sụp đổ rồi
Em cảm ơn tất cả mọi người đã thực lòng nhiệt tình giúp đỡ. Em sẽ cố gắng để vượt qua.Mặc dù hiện tại em thật sự sụp đổ rồi
Mình nghĩ, Có lẽ giờ ban buồn lam, xong doi chẳng ai biết trước và rõ ràng co H la điều không ai muốn, kể cả ông xã bạn, xin hãy tha thứ anh ấy cũng lă người vô tội thôi, là con người ma; Tôi cũng vậy, lo lắng , xn 12 tuần AT mà còn lo lắm, xong mình nghĩ bạn là người mạnh mẽ, can đảm lên bẹn nhé!!!!
Mặc dù c mình chưa có kq nhưng chắc chắn 1 điều gd mình đã mắc căn benh này rồi, bay giờ mình thấy thật mông lung bức bối, vẫn biết phải chiến đấu vì cũng chẳng còn đường lùi..nhưng sao thấy bi quan và nặng nề quá, mình không biết số phận này rồi sẽ đi về đâu..
Prayquink (05-10-2013)
Chào bạn!
Tôi rất cảm thông cho trạng thái bạn bây giờ, trước kia chúng tôi là những người đã từng trãi qua cú sốt này, thật sự mà nói nó nhu hoàn toàn bế tắc và không lối thoát, nhưng nghĩ cho cùng cuộc đời con người có mấy mươi lần chết, chĩ duy nhất một lần mà thôi, dù có thể đoán trước được số phận sẽ như thế nào, nhưng không vì thế mà trùng bước, phải sống dù chỉ còn một hơi thở, Ai cũng có như câu được sống và hạnh phúc, nhưng thật ra mà nói, cái hạnh phúc thật sự không phải ai cũng có, trong cái đau khổ tột cùng nhất, nếu biết bình tâm thì đó là cái hạnh phúc nhất của con người, Bạn cứ nhìn theo khía cạnh tích cực bạn sẽ nhận ra cái hạnh phúc ấy. Bạn thử làm đi, ba5n sẽ thấy nó thôi, đừng buôn xuôi cái nghiệt ngã này, mà hãy nhận lấy nó, thì bạn sẽ trân trọng cái quý giá nhất của sự sống. Vì trước khi nó đến với bạn, có lẽ bạn không bao giờ nghĩ tới, giờ nó đã hiện diên trong tâm trí bạn, thì chính lúc này bạn sẽ nhận ra giá trị hạnh phúc đích thực của sự sống. Vài hàng chia sẻ.
2013 (06-10-2013),Huyatu2687 (05-10-2013),phudutu (17-10-2013),Prayquink (05-10-2013),thanhthan (22-10-2013),xindoi1_cohoi (12-10-2013)
Hii anh, em là người có nguy cơ, kiến thúc về HIV có lẽ em cũng tạm OK ( nhờ anh Tuân, anh, và...mn) xong em vẫn lo vì mình 12 tuần text nhanh thì OK nhưng vẫn còn lan tan quá ( dỡ hơi) nhưng .....vì là con người mà, không lo sao được với 2 1 GD và 2 con nhỏ,.... Em có người anh là BS H nhưng anh nói em tex nhanh là chưa OK lắm, anh tư vấn ít lới jiup e trong topic này? Thak anh
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
ai cũng vậy thôi bạn 2, jio có khuyên bạn bạn củg cảm thấy bế tắc song thời gian vẫn trôi, jù sao mình vẫn phải sống vì nhiều điều khác, cố lên bạn nhé.
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)