dạ e cám ơn nhưng thực sự triệu chứng của e nó giống cúm kèm theo những triệu chứng phụ mà em đã kể thì e không thể nào hết lo lắng được ạ,chuyện này thì lại không tiện tâm sự với bất kì ai ngoài các anh chị trên diễn đàn.e sợ lắm..
dạ e cám ơn nhưng thực sự triệu chứng của e nó giống cúm kèm theo những triệu chứng phụ mà em đã kể thì e không thể nào hết lo lắng được ạ,chuyện này thì lại không tiện tâm sự với bất kì ai ngoài các anh chị trên diễn đàn.e sợ lắm..
tôi ơi đừng tuyệt vọng (15-11-2015)
dạ vâng e cám ơn anh ạ,e cũng mong là tai qua nạn khỏi lần này chứ e sợ lắm rồi :(
tôi ơi đừng tuyệt vọng (15-11-2015)
dạ vâng e cám ơn a Truong Xuan nhiều lắm ạ.. e hoang mang và tủi lắm,nghĩ đến bố mẹ mà không tài nào bình tĩnh được ý. nhà e chỉ có mình em,bố mẹ lúc nào cũng mong e lấy vợ sinh con mà giờ lại có cái kiếp nạn này. e biết là tự làm tự chịu nhưng e thấy thương bố mẹ e quá anh ạ.
Đời người ai mà không vấp ngã, nhất là tuổi trẻ bồng bột, nhưng vấp ngã rồi thì phải biết đứng lên. Diendanhiv.vn là chỗ dựa cho bạn khi bạn hoang mang lo lắng, khi đã được tư vấn không có nguy cơ rồi thì phải biết bám vào đó mà đứng lên chứ sao lúc nào cũng kiếp nạn này kiếp nạn nọ để tự làm nhụt trí vậy. Như thế đâu phải thương bố mẹ.
tôi ơi đừng tuyệt vọng (15-11-2015)
dạ e biết chứ,tại xưa nay nhà e luôn ít người nên lúc nào cũng mong e lấy vợ để có cháu bế. chứ nếu riêng bản thân e có gia đình và con cái thì e cũng k thấy nặng nề như bây giờ. từ khi có các triệu chứng e chỉ biết tâm sự với các anh chị trên diễn đàn,thật sự nếu không có các lời động viên của anh chị thì e không biết làm gì cho hết ngày dài nữa. e cám ơn lắm và cũng mong lắm là e không bị gì hết ạ. cám ơn mọi người lần nữa...
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)