Anh chị ơi em nói cái này anh chị đừng có chửi em nha. Do e cứ suy nghĩ viễn vong quài chịu ko nổi nên hôm qua e đã lên Medic làm combo rồi. Đúng như anh chị tiên đoán, Âm Tính ạ ... em bik là em xàm nhưng tại trí tưởng tượng của em phong phú quá nên em sợ... Bây h cầm tờ giấy AT trên tay rồi em zui ghê, các triệu chứng trước đây h tan biến hết hihi. :)

Em lại có thêm 1 câu hỏi như thế này ạ: là em vừa vô làm ở 1 chỗ mới có quen 1 bạn nam mà và tụi em cũng thích nhau. Do hỗm rài e lo lắng mình bị nhiễm H nên ko dám làm gì với bạn ấy hết. H em biết e ko bị rồi nhưng em lại sợ bạn đó bị mà em ko dám hỏi. Anh chị cho em hỏi là em muốn quan hệ bằng tay với bạn đó thôi được ko ạ? chỉ handjob cho nhau thôi chứ ko fingering hay os gì hết vì em sợ lắm rồi. Em muốn hỏi là handjob có được khuyến khích ko ạ và có nguy cơ với bệnh nào ko ạ??? Em xin cảm ơn anh chị nhìu. hi :)