Trích dẫn Gửi bởi Hốilỗi Xem bài viết
Chào ac ban quản trị diễn đàng,hôm nay e nhờ ac tư vấn cho e 1 trường hợp,e xin trình bày chuyện của e: e là nam,nhưng là người đồng tính,lúc trước 1 lần tò mò nên e lấy quần lót của mẹ mặc thử,rồi sau đó cất vô lại,sau đó thời gian dài e rất hối hận vì đã có suy nghĩ lệch lạc như thế,e buồn vô cùng,nhưng e nghe về hiv nên e hơi lo sợ,sau đó e lật đật chạy ra TTYTDP quận e xn nhanh thì đc ÂT sau chuyện đó,theo e biết vậy có nghĩa là trc đó 3 tháng và trước nữa là e hoàn toàn bt phải k ạ vì sau chuyện đó gần 1 năm e mới xn cho chắc,và chuyện e có nguy cơ gì k ạ,e sợ lắm có gì e chịu mình e thôi chứ e k muốn lây cho ai cả
Ps:từ đó tới giờ e chỉ giấu con người thật của mình cho riêng mình e thôi,e không qh hay làm gì bậy bạ cả,e sợ lắm
Bạn vui lòng đọc cho kỷ những phần tô đậm của songchung rùi bạn tự suy nghĩ xem bạn hỏi cái gì và đã hỏi đúng mục đích bạn đang quan tâm chưa, Chứ đừng hỏi mà mình chả hiểu mình hỏi cái gì