Em sắp lấy vk lên tâm trạng em rất bối rối ... Em chẳng hiểu sao mà em lai di tẩm quất massager chứ . Đời nó chán thế không biết nữa . Em ngu vì em chưa biết đến vấn đề tay đưa vào âm đạo cũng bị lên em mới thế . Từ trước đến giờ ở trường em có dậy ba con đường lây nhiễm chính . Sao em khổ thế . Con bé đấy nó lại còn bảo em là nó bị bệnh đấy em còn bảo bị bệnh thì quan hệ không bao cao su nó không dám . Cứ như thế này em strees lến đến đỉnh điểm em qua quán nó đốt luôn ... em không thể chịu được nưa rồi

Chữ em in đậm này có đúng không (Vậy là vết thương nhỏ chảy máu không đủ nhiều đưa vào Âm Đạo là không có nguy cơ , Chỉ sợ máu chảy nhiều mà đưa vào đúng không anh . Mà chảy nhiều đau cho làm sao được đúng không anh . Vậy là em không sao ak ). Anh hiếu cụ thể giúp em đi , Anh Tuấn nữa ....... Em có sao không , chú ý phần in đậm cho em nhé