Điều Hành Chung.Thay quyền Admin ( Sanh năm 1981 )
Ngày tham gia
06-04-2012
Giới tính
Nam
Bài viết
1,119
Cảm ơn
199
Được cảm ơn: 355 lần
Gửi bởi Neucothequaylai
Mình xl các bạn mình tin các bạn chắc tại mình đọc nhiều thông tin trên mạng quá nên mình bị ám ảnh nặng rồi. Tới giờ mà cơ thể mình vẫn nóng nhiwng khi chơi thể thao thì k có cảm giác.
Đã không có nguy cơ thì là an toàn 100% chứ sao, còn không tin tưởng hay lo lắng quá thì đi xét nghiệm đến khi nào hết lo lắng thì thôi.
Đã không có nguy cơ thì là an toàn 100% chứ sao, còn không tin tưởng hay lo lắng quá thì đi xét nghiệm đến khi nào hết lo lắng thì thôi.
Mình cũng nghĩ nguy cơ mình k có mà cứ nghĩ tùm lum tùm la hết hết sợ bcs thủng r lại sợ bcs hết hạn r sợ lúc qh bị tuột bao nũa chứ h thêm các tc làm mình hoản loạn.thêm đọc các thông tin trên mạng qh có bcs cug có nguy cơ lây nhiễm