inản quá anh chị ạ, nãy bố em đưa em ra bến xe buýt để đi học, lúc đợi xe buýt khoảng 5p thì xe đến , vừa lên xe mua vé vào chỗ ngồi đc 2 phút thì em phát hiện ngón cái ở chân trái có vệt máu khoảng 1 cm em ko biết nó khô hay chưa nhưng mà ma'u đã chuyển sang màu đen rồi , lúc đó em tưởng mình bị vẹt ở đâu nên dùng tay chùi vết máu đó , chùi xong thì phát hiện chân em ko có vết trầy xước và máu đó ko phải của em :((( em mới lo quá em xuống xe buýt bắt ngược về trạm hồi nãy để điều tra xem vết máu đó từ đâu mà ra, thì theo em quan sát ngaycho em doi xe buýt ko có bất kì vết máu nào, rồi em mới đi bộ về nhà xem ở nhà có vết máu cả máu thịt nào đó mẹ em đi chợ mua về ko thì em cũng ko thấy vết máu nào , cho nên em mới đoán chắc là máu trên xe buýt lúc đó em ngu quá ko kiểm tra trên xe buýt xem có vết máu nào ko để khỏi hoang mang , gió tự nhiên em hoang mang quá anh chị ạ , buồn quá sao em cứ bị H ám ảnh hoài vậy , anh chi xem coi truong hop nhu em co nguy co ko? mà lúc đó ngón chân cái của em ko có vết thương hở đồng thời ngón tay chùi máu cũng ko có vết thương , nhưng em cứ hoang mang lo sợ anh chị tư vấn giúp em đi ạ .