Kết quả 1 đến 13 của 13

Chủ đề: Hoang mang vì làm nail bị chảy máu ạ :((

Threaded View

  1. #5
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,969 lần
    Trích dẫn Gửi bởi evian Xem bài viết
    Chào cả nhà ạ!
    Mặc dù em biết đã có chủ đề "làm nail bị chảy máu có bị nhiễm H ko? Nhưng mà thực sự là em vẫn đang rất hoang mang nên muốn lập thêm topic này với mong muốn nhận được sự góp ý, chia sẻ của nhà mình ạ. Chuyện là thế này, vào hôm 10/12/2015, em có đi làm nail ở tiệm. Bình thường em là đứa nhát gan, và khá kiêng dè này nọ. Từ nhỏ đến giờ em cũng chưa bao giờ làm nail hay đi ra tiệm làm đẹp gì cả. Dự định của em là 12/12 đi chụp ảnh cưới. Lang thang trên mạng tìm hiểu xem cô dâu nên chuẩn bị những gì để chụp hình cưới cho đẹp và có bài viết là nên làm móng tay, móng chân... Em cũng thấy hơi sợ sợ vì chân em bị á sừng nên da chân mỏng lắm. Cũng nghĩ đến đoạn bị cắt chảy máu rồi... Nhưng nghĩ cả đời cưới có 1 lần + với sự động viên cổ vũ của mấy đứa bạn, nên đành đánh liều chịu khó đi làm cho đẹp vậy.
    Đoạn sau chắc anh chị cũng biết rồi đó ạ, ra tiệm làm em dùng luôn kềm của tiệm, em bị cắt cho chảy máu chân, máu bị rướm ra cũng nhiều nhiều, vì vốn da chân em mỏng rồi... lúc đó ở tiệm cũng có 1 cô khá lớn tuổi đang làm. Trong tiệm cũng có 3-4 bộ kềm gì đó. Em thấy lúc làm cho em họ cũng không vệ sinh hay rửa kềm gì cả (do chưa bao giờ đi làm nail nên em ko có kinh nghiệm về vụ này). Sau đó về công ty em mới bắt đầu tìm hiểu. Ôi thôi, em đọc 1 loạt bài có chủ đề "làm nail....". Ngay lập tức em ra tiệm hỏi xem trước khi em làm thì còn ai làm nữa không, nhưng họ bảo là ko nhớ. Với cả cái tiệm em làm cũng nhỏ nhỏ, xung quanh khu đó nhìn cũng ko được văn minh lắm. Kể từ hôm đó tới giờ em luôn lo bị dính H. Tính từ hôm đó đến giờ cũng hơn 1 tháng rồi. Cảng nghĩ càng thấy tự trách mình bất cẩn và em càng lo lắng. Có hôm em còn ngủ mơ thấy mình dẫm phải kim tiêm nữa. Huhu. Mấy hôm nay em có biểu hiện sốt nhẹ, tiêu chảy và cảm cúm. Hôm qua em có đi làm xét nghiệm ở Pasteur rồi nhưng mai mới có kết quả. 2 hôm nay em ko ăn, ko ngủ và làm việc ko tập trung được. Mai nhận kết quả mà dương tính thì chắc em tìm đường mà đi luôn cho rồi. Với cả nếu có vấn đề gì thì em ngu nên để 1 mình em chịu, đằng này nếu liên lụy đến chồng em nữa thì em chết mất. Huhu
    Nhân tiện, anh chị cho em hỏi là, xét nghiệm ở Pasteur có phải là XN Combo không ạ? Trong bill thu tiền em chỉ thấy ghi là XN Kháng thể H? Phương pháp XN là SHLS/QTXN/01(HIV)
    Bấm vào đây xem:
    Chủ đề: Sợ nhiễm HIV khi làm móng ở tiệm

    Chủ đề: Xin tư vấn về cắt móng nguy cơ nhiễm HIV

    Chủ đề: Giúp e vs các ac ơi: Làm nail ở tiệm sợ nhiễm HIV

    Chủ đề: nhờ BQT tư vấn: bị ám ảnh sau khi cắt móng ở tiêm

    Chủ đề: Sợ HIV từ việc bấm móng tay

    Chủ đề: Ám ảnh nhiễm HIV sau khi cắt móng ở tiệm

    Chủ đề: móng tay làm trầy da sợ bị lây H

    Chủ đề: lo lắng cắt móng tay chung

    Chủ đề: lây nhiễm tù việc cắt tỉa mong
    Chủ đề: làm móng ở tiệm chảy máu sợ nhiem hiv



    Chủ đề: sợ cắt kiềm móng tay,máu khô ạ



    Chủ đề: bế tắc hic hic sợ nguy cơ kiềm cắt móng tay



    Chủ đề: Dùng chung kiềm cắt móng tay có sao khôg



    Chủ đề: Sử dụng chung dụng cụ cắt móng tay



    Chủ đề: em rất sợ từ kiềm cắt móng tay



    Chủ đề: Lấy khóe làm móng tay bị chảy máu




  2. Những thành viên đã cảm ơn songchungvoi_HIV cho bài viết này:

    evian (14-01-2016)

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •