vậy hả chị hà ơi, tâm lý mà chị nhà con một. trót dại nên phải khổ sỡ 3 tháng trời .mà đả được 3 tháng đâu huhuhu
Bây giờ bạn có đi xn nữa thì bạn đã an tâm ngay chưa hay vẫn lo lắng, nghi ngờ tiếp. Mình cũng giống bạn mới được hơn 1 tháng, đã đi xn 3 lần âm tính, nhưng vẫn chưa yên tâm lắm. Vậy nên cố chờ đủ 12 tuần rồi làm 1 thể. Lúc đấy thì k còn lăn tăn gì nữa. Bạn đã đi đc 1 nửa chặng đường rồi, giờ tìm việc gì làm bớt lo lắng đi rồi đợi 12 tuần làm cái xn cho xong. Chúc may mắn
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)