Trích dẫn Gửi bởi thanhhoang812 Xem bài viết
Dạ, em chân thành cảm ơn các anh chị đã trả lời, tư vấn giúp em.
Giờ hết lo bị H.
Thì giờ lại sang bệnh khác.
Haiz, chắc tởm tới già luôn.
Cái mụn em kể giờ đã lành da nhưng giờ nó để lại 1 đám con xung quanh.
Nhỏ li ti có đầu màu trắng.
Rùi tự nhiên đang ăn cơm lấy lưỡi liếm môi thì thấy cợn cợn.
Haiz.
Đúng là tiền mất tật mang.
Em nghe nói víu HSV, HBV gì gì cũng không chữa được mà lại nguy hiểm nữa.
Mong sao Việt Nam mình có cách tuyên truyền chứ kiểu này thì tụi thanh niên chưa hiểu chuyện như em, cũng như lớp trẻ sau này chắc bệnh hết quá.
Không có nguy cơ với HIV là may rồi. Còn bệnh khác nếu dính thì chữa trị chứ không nên lo lắng làm gì cho suy sụp tinh thần và sức khỏe. Bởi tất cả do tự mình gây ra, dám làm dám chịu.