Chị Hà hay các mod có thể chia sẽ 1 chút về vấn đề bảo mật ko ạ , hiện H ko còn là bệnh nguy hiểm , hy vọng thoát khỏi nó có lẽ ko còn xa nữa .Tuy nhiên, cái nguy hiểm nhất vẫn là sự kì thị của xã hội , tưởng tượng 1 ngày nào đó nếu gia đình biết , bạn bè biết , với 1 người như e mà nói , chẳng còn lối thoát , đó là 1 sự đáng sợ thật sự , nó giết mình nhanh hơn con H giết mình
Anh/chị cho em hỏi ,từ trước đến giờ , anh/chị có bao giờ lo lắng về thông tin tình trạng bệnh của mình bị rò rĩ ko , và các anh/chị đã làm thế nào để bảo vệ thông tin đó khi mà nhiễm hơn 10 năm mà ko ai hay biết , thêm nữa là sau thời gian bị cắt viện trợ ARV, liệu có nguy cơ nào bị rò rĩ thông tin ko , vì e nghe nói cơ chế bảo hiểm có thay đổi , nhiều khả năng sẽ bị lộ , nhưng nếu ko tham gia BHYT thì tiền thuốc và điều trị gần 3tr 1 tháng với phác đồ bậc 1 là hơi khó khăn cho e , vì lương e cũng chỉ mới chạm mức 5tr , sẽ khó tiết kiệm cho tương lai
Mong dc sự chia sẽ từ anh/chị



Trả lời kèm Trích dẫn