Trích dẫn Gửi bởi tinhvotu2016 Xem bài viết
Chào cả nhà, 2 tuần trước mình quan hệ với gmd. Sau khi xong việc mình quên ko kiểm tra lại bcs. Lúc về nhà mình bị tiểu buốt, sốt, đau cơ, đau đầu, mệt mỏi tới tận bây giờ. Mình rất hoang mang lo sợ mình bị nhiễm Hiv. Mình nghĩ là gmd cố tình làm rách bao để lây bênh cho mình. Mình thật sự bị stress và đã nghỉ việc cả tuần lễ. Mình tìm mọi cách để gặp lại cô ta nhưng ko nhớ cô ta tên gì. Hôm nay may mắn mình đã gặp được cô ta. Mih cũng đã qh với cô ta (có thể mình bị điên nhưng lúc đó mình nghĩ mình bị h thật rồi nên ko sợ gì nữa và cũng để kiểm tra xem cô ta có cố tình làm rách bao hay ko). Sau khi xong vịêc mình kiểm tra lại bao thì thấy ko bị rách gì cả. Mình đã hỏi thẳng cô ta có bị H ko. Cô ta có vẻ tức giận và còn thề rằng cô ta ko bị. Mỗi tháng đều đi kiểm tra. Cô ta rât bực và muốn đuổi mình về. Mình hỏi cô ta nhiều lần và cô ta thề là ko có. Mình có nên tin lời cô ta ko? Cô ta có thực sự ko bị H ko? Liệu cô ta có cố tình làm rách bao để lây bệnh cho người khác ko? Mình cũng vừa đi xét nghiêm Hiv ag/ab combo sau 15 ngày kết quả âm tính. Dù chỉ đúng 50% nhưng mình cũng an tâm phần nào và mình sẽ chờ thêm 2 tuần để xét nghiệm lại. Hi vọng sau 28 ngày mình sẽ ko bị sao.
Vấn đề ở đây là mình có nên tin lời cô ta ko ? có ai gặp trường hơp dùng bao mà bị những triu chứng như mình ko? Những triệu chứng mình có có phải do stress gây ra ko? Xin cám ơn.
Những gì Ban quản trị tư vấn bạn còn không tin thì giờ lời của GMD bạn tin sao?? Vì vậy bạn cứ XN theo ý mình cho yên tâm.