
Gửi bởi
nanqua
Các anh chị đã phân tích cho em là không có nguy cơ. Vậy mà cứ nhớ lại những triệu chứng đã hết và những triệu chứng vẫn còn đến giờ là em lại sợ.
Có một đoạn em không nhớ nổi em đã làm gì, đó là khi cảm thấy sắp xuất tinh em rút DV ra đó. Không biết sau khi rút DV ra em đã làm gì mà cô ta đang nằm dưới lại ngồi được dậy và đẩy em ra rồi ngồi lên người em.
Em xin hỏi mọi người là nếu em thay bao ở thời điểm đó thì có nguy hiểm không vì bao cũ đã nằm trọn trong AD như vậy là ướt đẫm dịch AD. Em dùng tay trái kích thích sau đó tay phải túm núm bao tháo ra, dùng tay trái đã dính dịch ở bao cũ kích thích DV. Sau đó em xé vỏ bao mới đeo vào và cô ấy đẩy em ra ngồi lên trên.
Cứ nghĩ tới khả năng này là em không an tâm vì em không nhớ được em đã làm gì.
Em đọc trên diễn đàn không thấy ai có nhiều triệu chứng như em, nhất là nổi nhiều hạch ở nách đối xứng với nách bên kia. Các vị trí cơ tay cơ chân em cứ đau nhức như kiểu mọc mun nhọt vậy.
Hôm nay em được 6 tuần nhưng em không đi XN vì kết quả chưa thật chắc chắn.
Tóm lại là em muốn hỏi mọi người là nếu em thay bao ở tình huống em kể trên thì có nguy hiểm không. Em xin anh Tuấn và các anh chi tư vấn giúp em với, em xin cảm ơn!