em thấy mọi người ở đây dù bị hay không hiv cũng rất can đảm, vui vẻ và yêu đời. Mọi người đã như thế chả nhẽ em lại còn lo sợ :v nói chung có gan làm thì có gan chịu...1 tháng đếm ngược bắt đầu :)
em thấy mọi người ở đây dù bị hay không hiv cũng rất can đảm, vui vẻ và yêu đời. Mọi người đã như thế chả nhẽ em lại còn lo sợ :v nói chung có gan làm thì có gan chịu...1 tháng đếm ngược bắt đầu :)
Danhcapmattroi (13-03-2016)
May mà em chưa có vợ con gì :) nếu có vợ con mà lỡ bị lậu hay giang mai lây cho họ thì đúng là chếtttt :3 ko biết tỉ lệ lây bệnh std có cao ko nhỉ, em thấy chân của gmd gần bẹn có mấy nốt đỏ giống muỗi cắn >.< cơ mà chỗ AV thì lại ko có vấn đề gì, nghe bảo chữa mấy bệnh này phải chích vào mông, mà mông em toàn mụn mới khổ >.<
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)