Kết quả 1 đến 12 của 12

Chủ đề: Bị thương rất nặng ở quán cắt tóc, liệu có nguy cơ lớn?

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Tuấn Linh Xem bài viết
    Thưa anh chị,
    Em đang rất lo lắng về nguy cơ của mình. Chiều hôm qua em có ra quán cắt tóc, quán rất đông khách nên người trước cắt xong người sau vào ngay lập tức. Tất nhiên các kéo cắt không được vệ sinh sạch sẽ.
    Bình thường em cũng không ngại điều này, dao cạo các thứ cũng không, nhưng em chỉ bắt đầu cắt có 3 giây thì bị thợ cắt trúng vành tai. Không phải sượt qua mà hai lưỡi kéo cắt bập vào trực tiếp khiến em bị đứt 1 đường khoảng 0.5- 1cm, vết thương rộng và chảy máu rất nhiều, phải thay 4 lần băng gạc.
    Khi xử lý, thợ cắt tóc đã dùng tay quệt qua rồi mới băng bó cho em. Em rất lo sợ về cây kéo không được vệ sinh sạch sẽ vì thời tiết ẩm, về tay của họ có bị xước không, và tay nghề tệ của thợ liệu có cắt cho ai đó trước em chảy máu không.
    Em rất sợ vì các trường hợp tư vấn trên diễn đàn các bạn chỉ bị dao cạo sướt qua rớm máu chứ không ai bị máu đầm đìa như em cả :(
    Đến giờ nằm ở viện, vết thương vẫn khiến em rất nhức đầu nhưng còn nhức đầu hơn khi em lo sợ nguy cơ bị HIV của mình.
    Mong anh chị tư vấn, liệu em có phải đi xét nghiệm không ạ.
    Bạn yên tâm những gì bạn kể không có nguy cơ với HIV, không cần XN.
    ads

  2. Những thành viên đã cảm ơn Truong Xuan cho bài viết này:

    Tuấn Linh (22-03-2016)

  3. #2
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    22-03-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hà Nội
    Bài viết
    4
    Cảm ơn
    5
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Truong Xuan Xem bài viết
    Bạn yên tâm những gì bạn kể không có nguy cơ với HIV, không cần XN.
    Em cảm ơn nhiều ạ, em chỉ muốn hỏi thêm rằng máu trên kéo phải đủ nhiều cỡ ròng ròng mới gây thương tích ạ.
    Và thời gian tiếp xúc phải lâu còn cắt xoẹt qua đứt thì không đủ lâu đúng ko ah.
    Em nghĩ lại mà thấy ức chế quá, đi cắt mà như mổ lợn. Mà ngay nhát cắt thứ 2 thì vô lý quá :O
    Chả hiểu sao em nghĩ rằng thợ cắt muốn hại em thật, vì bình thường cắt dù nhanh đến mấy người ta cũng chỉ sượt qua vài vết rạch còn đây cắt đứt lìa hẳn 1 miếng da liền :P liệu có khi nào họ cố ý để máu lên kéo để hại người khác không ạ.
    Đợt xem báo thấy mấy công nhân ở Bình Dương bị đâm kim tiêm trúng ngực làm em thấy rợn rợn :(
    Em không có ý thiếu tôn trọng người bị H; cơ mà giờ đôi khi sót vài người nguy hiểm quá ạ. Ngay gần chỗ trọ của em hôm nọ có cô bé bị tiêm hẳn thuốc mê lúc đi bộ về nhà, như kiểu bị bắt cóc, về cứ ú a ú ớ kêu cứu không nói đc gì.
    Lần sửa cuối bởi Tuấn Linh, ngày 22-03-2016 lúc 19:02.

  4. #3
    Thành Viên Năng Động Nhiệt Tình.
    Ngày tham gia
    26-09-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    An Giang
    Bài viết
    4,847
    Cảm ơn
    73
    Được cảm ơn: 846 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Tuấn Linh Xem bài viết
    Em cảm ơn nhiều ạ, em chỉ muốn hỏi thêm rằng máu trên kéo phải đủ nhiều cỡ ròng ròng mới gây thương tích ạ.
    Và thời gian tiếp xúc phải lâu còn cắt xoẹt qua đứt thì không đủ lâu đúng ko ah.
    Em nghĩ lại mà thấy ức chế quá, đi cắt mà như mổ lợn. Mà ngay nhát cắt thứ 2 thì vô lý quá :O
    Chả hiểu sao em nghĩ rằng thợ cắt muốn hại em thật, vì bình thường cắt dù nhanh đến mấy người ta cũng chỉ sượt qua vài vết rạch còn đây cắt đứt lìa hẳn 1 miếng da liền :P liệu có khi nào họ cố ý để máu lên kéo để hại người khác không ạ.
    Đợt xem báo thấy mấy công nhân ở Bình Dương bị đâm kim tiêm trúng ngực làm em thấy rợn rợn :(
    Em không có ý thiếu tôn trọng người bị H nói chung ko ai rảnh; cơ mà giờ lắm người nguy hiểm quá ạ. Ngay gần chỗ trọ của em hôm nọ có cô bé bị tiêm hẳn thuốc mê, như kiểu bị bắt cóc, về cứ ú a ú ớ không nói đc gì.
    Bạn đã có câu trã lời cho trường hợp của mình rồi yên tâm đi

  5. Những thành viên đã cảm ơn Trần Quang Vinh cho bài viết này:

    Tuấn Linh (22-03-2016)

  6. #4
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Tuấn Linh Xem bài viết
    Em cảm ơn nhiều ạ, em chỉ muốn hỏi thêm rằng máu trên kéo phải đủ nhiều cỡ ròng ròng mới gây thương tích ạ.
    Và thời gian tiếp xúc phải lâu còn cắt xoẹt qua đứt thì không đủ lâu đúng ko ah.
    Em nghĩ lại mà thấy ức chế quá, đi cắt mà như mổ lợn. Mà ngay nhát cắt thứ 2 thì vô lý quá :O
    Chả hiểu sao em nghĩ rằng thợ cắt muốn hại em thật, vì bình thường cắt dù nhanh đến mấy người ta cũng chỉ sượt qua vài vết rạch còn đây cắt đứt lìa hẳn 1 miếng da liền :P liệu có khi nào họ cố ý để máu lên kéo để hại người khác không ạ.
    Đợt xem báo thấy mấy công nhân ở Bình Dương bị đâm kim tiêm trúng ngực làm em thấy rợn rợn :(
    Em không có ý thiếu tôn trọng người bị H nói chung ko ai rảnh; cơ mà giờ lắm người nguy hiểm quá ạ. Ngay gần chỗ trọ của em hôm nọ có cô bé bị tiêm hẳn thuốc mê, như kiểu bị bắt cóc, về cứ ú a ú ớ không nói đc gì.
    HIV không lây gián tiếp qua vật trung gian. HIV muốn tồn tại được buộc chúng phải ký sinh trên tế bào sống, cây kéo không phải tế bào sống vì vậy nếu có máu dính vào virus cũng bị bất hoạt ngay. HIV lây qua đường máu trong trường hợp máu nhiễm virus phải được đưa thẳng vào dòng máu của người lành.

  7. Những thành viên đã cảm ơn Truong Xuan cho bài viết này:

    Tuấn Linh (22-03-2016)

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •