Dạ e cảm ơn anh chi BQT đã nhiệt tình tư vấn cho e ạh...tại lúc trước e có đi chơi gmd rồi lên mạng đọc mấy cái triệu chứng nên e đâm ra sợ..e có dùng bcs trong lúc quan hệ ạh..để cho chắc chắn e có đi xn định kỳ..tới tháng thứ 4 thì e dừng xn kết quả là AT ạh...từ đó e cũng từ bỏ luôn mấy món đó..mà đi massa cho nhẹ người thôi mà e lo nơm nớp..tại bữa đó con nv kia nó có kinh nữa..e sợ trong lúc mình ko chú ý nó trả thù đời mình thì chết..suy ngĩ như vậy nên e đâm ra lo sợ anh chị ạh..dạo gần đây e nge ngứa mãi thôi đã 2tuần rồi mà chưa hết rùi còn nổi mấy cái hột đỏ đỏ trên tay với bụng nữa nên e càng sợ hãi thêm hichic :(