phaisongsaoday (19-04-2016)
Năm 2008 em có quan hệ với GMD và có dùng BCS đến năm 2010 em xn đến 4 lần kq cho là âm tính, nhưng không hiểu sao em cứ bị ảm ảnh HIV, sống còn khổ hơn chết, đi đâu thây tê tê là cứ nghĩ vlà co ngưới quẹt kim tiêm vào người, đên nổi đi chơi ngôi trên tàu du lịch cùng ngươi ta, tư nhiên thấy chân nhói mà cứ nghĩ là ai quẹt kim tiêm vào chân, nhưng kiểm tra lại thì không thấy gì cả, có lẻ là do tê chân, nhưng không hiểu sao em cứ bị ảm ảnh là đi đâu cũng gnhi4 có người quẹt kim tiêm vào em. CÁc anh giúp em vượt qua cảnh này với. TỐi qua ngủ nằm mơ thấy bác sĩ nói em bị nhiễm HV, cả ngay hôm nay em bần thân luôn hic. em phải sống sao đây các anh,. Đang ngồi trên thuyến thấy chân bị nhói một phát lại nghĩ có ngưới quang kiêm tim trung chân (mà luc đó chân có mang giầy)-> mà không lẻ đang ngồi trên thuyên đi biển chơi ai lại ngồi đó chích ma tuý trên thuyền trước hàng trăm con mắt đúng không các anh, mà có chích thì hướng dẫn viên đã không cho rồi, chắc có lẻ em quá hoang tưởng mất rồi
Lần sửa cuối bởi phaisongsaoday, ngày 19-04-2016 lúc 14:12.
phaisongsaoday (19-04-2016)
Trường hợp bạn thì hoàn toàn an tâm vì hành bạn nêu là tình dục an toàn không có nguy cơ lây bệnh và bạn đã đi xn kiểm chứng nhiều lần đều âm tính.
Để thoát khỏi tâm lý lo lắng, tôi có một vài lời khuyên cho bạn:
Thứ 1: Bạn tự tìm hiểu tài liệu từ diễn đàn về cơ chế lây nhiễm của hiv, từ đó tự đánh giá lại hành vi của mình và kết quả xét nghiệm của mình. Và qua đó nhận thấy những lo lắng của bạn là vô căn cứ là hoang tưởng…
Thứ 2: Nếu vẫn không thoát ra được. bạn nên ngưng tìm hiểu và đọc các thông tin về hiv. Tập trung làm việc, chơi những môn thể thao mình yêu thích,….
Thứ 3: Nếu vẫn không thoát ra được. thì bạn nên đến các cơ sở xét nghiệm tiếp tục được tư vấn và làm xét nghiệm đến khi nào an tâm thì thôi.
Thứ 4: Tìm bác sĩ trị liệu tâm lý.
phaisongsaoday (19-04-2016)
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)