E biết rồi ạ , nhưng mà lúc e lấy đồ đậy mũi kim bấm lại , thì có cảm giác như , kim đâm vào tay ấy , e kiểm tra tay chân thì hk có gì cả , .... e hơi hoang tưởng hay sao đấy , e còn hơi lo lo hoài
E biết rồi ạ , tại e lo quá nên suy diễ nhiều thứ , nhưng vì e hay giúp mọi người , nên nhiều thứ e bị áp lực .... mà lúc đó e nhìn mũi kim thì vết máu trên kim và ít lắm thấy củng khô , lỡ đâm vào tay thì có nguy cơ hk a
E biết rồi ạ , tại e lo quá nên suy diễ nhiều thứ , nhưng vì e hay giúp mọi người , nên nhiều thứ e bị áp lực .... mà lúc đó e nhìn mũi kim thì vết máu trên kim và ít lắm thấy củng khô , lỡ đâm vào tay thì có nguy cơ hk a
E biết rồi ạ , tại e lo quá nên suy diễ nhiều thứ , nhưng vì e hay giúp mọi người , nên nhiều thứ e bị áp lực .... mà lúc đó e nhìn mũi kim thì vết máu trên kim và ít lắm thấy củng khô , lỡ đâm vào tay thì có nguy cơ hk a
Bắt đầu suy diễn hoang tưởng và đưa ra những tình huống xấu nhất cho mình !