Cám ơn các bạn. Mình thì có bhyt rồi, chỉ có điều hơi lo xa tý thôi. Dự phòng biết chỗ mua cũng tốt mà, có chuyện gì còn biết đường tính, thuốc là mạng sống của mình nên lo là chuyện tất nhiên :-)
Cám ơn các bạn. Mình thì có bhyt rồi, chỉ có điều hơi lo xa tý thôi. Dự phòng biết chỗ mua cũng tốt mà, có chuyện gì còn biết đường tính, thuốc là mạng sống của mình nên lo là chuyện tất nhiên :-)
Shock (24-03-2017)
Cũng có trường hợp để trong túi hoặc balo rồi bị cướp giật thì cũng mất như thường, bạn trên hỏi như vậy đúng đấy. Ví dụ như bữa mình bị sốt mê man uống 2 viên 1 lúc sáng ra nghi ngờ uống lố đếm lại mới thấy thiếu 1 viên. Đời làm sao biết sống chết khi nào nói gì đến thuốc. Mất là chuyện thường mà bạn. Mình cũng muốn hỏi thử mua thuốc ARV ở đâu luôn nè. Dư còn hơn thiếu mà.
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)