Trích dẫn Gửi bởi Losoqua123 Xem bài viết
Anh chị cho em hỏi. Hôm nọ e có đi xe máy. Tạt qua đầu 2 thanh niên. 2 người đó đi bộ Khoảng cách tiếp xúc rất gần. Em sợ người đó đâm kim tiêm vào người em mà không biết. E đi xe máy nên không để ý được. Lúc đó e đi không nhanh lắm. Về em có cởi áo ra kiểm tra thì không thấy có máu. Kiểm tra chân với đùi hay là ở quần cũng không có máu. Em thấy hoang mang quá. Hic. Cứ tình trạng thế này chắc e không chịu nổi nữa. Lúc nào em cũng nghĩ đến Hiv. Về nhà em ngồi nghĩ lại sự việc thì thấy nó có nhiều cái trùng hợp. Xong rồi lên mạng đọc thấy ra đường bị đâm kim tiêm Nên em cứ sợ sợ. Kiểu là nếu mình đi vào giờ khác hoặc đi đường khác thì mình đã không gặp 2 người đó.....Hôm đó em lại đi nhầm đường nữa nên lại càng thấy sợ.Rồi lúc nào em cũng cảnh giác. Em lo sợ quá nên mới lên đây tâm sự với mọi người. Mong mọi người đừng trách em. Mọi người tư vấn giúp em với!!
Những gì bạn kể cho thấy bạn chỉ lo lắng rồi suy diễn tự hù mình thôi,bạn không có nguy cơ.


Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí.