Kết quả 1 đến 20 của 83

Chủ đề: Cứ luẩn quẩn kim và máu

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    04-06-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    hà giang
    Bài viết
    77
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Em xin chia sẻ thành thật với các anh, năm nay em còn đi học, chưa vô ĐH. Hè năm ngoái, em cũng có bị ám ảnh HIV, đi đâu cũng sợ chích, sợ có kim tiêm, mẹ em thì la và thất vọng lắm. Nhưng em đã dần dần vượt qua, đến khi vô năm học mới thì như thể cái ám ảnh đó hoàn toàn biến mất, em không quan tâm chút gì nhữa ạ. Nhưng khi đến hè năm nay, không hiểu sao cái ám ảnh đó lại xuất hiện, những nơi mà có lỗ tròn như cột điện, tường, có khi cả lỗ cắm cờ, em đều sợ nhét kim vô đó, rồi bẳng cách nào đó lại làm cho kim cấn có thể bơm pittong. Hồi còn đi học, những vết thương nhỏ, có khi giống vết kim lắm, em nhìn qua rồi chả nghĩ ngợi gi nhiều, mà giờ thấy mỗi lần mà em bị tông cột điện, chỗ này chỗ nọ đau có vết thì lại sợ ki ,
    ads

  2. #2
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 13 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,371
    Cảm ơn
    663
    Được cảm ơn: 7,911 lần
    Trích dẫn Gửi bởi bopeep Xem bài viết
    Em xin chia sẻ thành thật với các anh, năm nay em còn đi học, chưa vô ĐH. Hè năm ngoái, em cũng có bị ám ảnh HIV, đi đâu cũng sợ chích, sợ có kim tiêm, mẹ em thì la và thất vọng lắm. Nhưng em đã dần dần vượt qua, đến khi vô năm học mới thì như thể cái ám ảnh đó hoàn toàn biến mất, em không quan tâm chút gì nhữa ạ. Nhưng khi đến hè năm nay, không hiểu sao cái ám ảnh đó lại xuất hiện, những nơi mà có lỗ tròn như cột điện, tường, có khi cả lỗ cắm cờ, em đều sợ nhét kim vô đó, rồi bẳng cách nào đó lại làm cho kim cấn có thể bơm pittong. Hồi còn đi học, những vết thương nhỏ, có khi giống vết kim lắm, em nhìn qua rồi chả nghĩ ngợi gi nhiều, mà giờ thấy mỗi lần mà em bị tông cột điện, chỗ này chỗ nọ đau có vết thì lại sợ ki ,
    Bảo mẹ đưa đi khám bs chuyên khoa thần kinh càng sớm càng tốt bạn nhé.

  3. #3
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    04-06-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    hà giang
    Bài viết
    77
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    chị ơi, hiện giờ em lo nhất là cái cột điện ấy ạ, khu nơi này là hẻm vắng, sợ có ai đó hút chích rồi nhét kim vào. Em thì ban đầu chỉ nghĩ là hoang tưởng, thế mà hồi nãy đọc được bài báo này. cái run hết sợ lắm ạ, lúc bị tông vô em chả nghĩ ngợi gì đâu nên không kiểm tra
    http://www.vksnd.hochiminhcity.gov.v...5-15T13:55:00Z

    http://m.baomoi.com/hem-ma-tuy/c/10447212.epi

    http://www.sggp.org.vn/nhipcaubandoc/2012/12/306439/

  4. #4
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 13 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,371
    Cảm ơn
    663
    Được cảm ơn: 7,911 lần
    Trích dẫn Gửi bởi bopeep Xem bài viết
    chị ơi, hiện giờ em lo nhất là cái cột điện ấy ạ, khu nơi này là hẻm vắng, sợ có ai đó hút chích rồi nhét kim vào. Em thì ban đầu chỉ nghĩ là hoang tưởng, thế mà hồi nãy đọc được bài báo này. cái run hết sợ lắm ạ, lúc bị tông vô em chả nghĩ ngợi gì đâu nên không kiểm tra
    http://www.vksnd.hochiminhcity.gov.v...5-15T13:55:00Z

    http://m.baomoi.com/hem-ma-tuy/c/10447212.epi

    http://www.sggp.org.vn/nhipcaubandoc/2012/12/306439/
    Bạn bị chứng thần kinh hoang tưởng. Nên đi khám bs để có hướng điều trị sớm.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •