
Gửi bởi
somebody1606
a Hiếu ơi! e thật sự đang trong trạng thái rất hoang mang a ạ. e mong a hiểu cho e. cứ nghĩ đến đêm hôm đấy e lại rùng mình,e k biết e có làm gì sai k nữa,e đảm bảo những gì e kể hoàn toàn là sự thật,BCS k hề rách a ạ. e chỉ lo duy nhất 1 điều đấy là e có bỏ ngón tay vào AD GMD sau đó lỡ mà cầm DV của e thì k biết thế nào nữa. triệu chứng hạch của e mãi k dứt! thật sự 3 tuần qua e k phải là e dù là 1 chút thôi a ạ. a ơi thật sự e rất muốn được gặp 1 trong các a các chị ngay bây giờ để tâm sự,e yếu đuối quá rồi a ạ.