Kết quả 1 đến 9 của 9

Chủ đề: kích dục bằng tay sợ nhiễm hiv ! Hiện giờ em đang rất stress !

  1. #1
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    01-11-2013
    Bài viết
    4
    Cảm ơn
    5
    Được cảm ơn: 0 lần

    kích dục bằng tay sợ nhiễm hiv ! Hiện giờ em đang rất stress !

    Em năm nay 19t dg học cd. Chuyện là thế này, vào giữa tháng 11 năm ngoái em với đám bạn xuống lagi chơi và vào một karaoke ko được trong sáng cho lắm, có nhưng cô phục vụ bia ở đó. Em và đám bạn e đã nhậu và hát một hồi say quá em lỡ uống nhằm ly bia của một gái phục vụ mà xui là hôm đó miệng em có bị xước nữa (ko biết có chảy máu ko và em cũng sợ cô ấy bị chảy máu nữa). Sau khi karaoke, theo lời lôi kéo của bạn thì em cũng đã đi mát xa vì đi lần đầu em ko bik chữ "thư giãn" của nhân viên mát xa muốn nói gì cộng thêm đầu em lúc ấy say xỉn rất nặng rồi nên em mạnh miệng đồng ý lại. Sau đó nhân viên đã dùng tay thủ dâm cho em (chỉ dùng tay). Về tới khách sạn thì em thấy dương vật em có vài chấm đỏ đỏ nhưng ko chảy máu (vết đỏ chấm như bị xươc trên đầu dương vật nhưng ko có máu hoặc máu đã khô). Khi về nhà em đã rất lo liệu rằng em có bị nhiễm ko khoảng 6 tháng sau em bị sốt (2-8 tuần sau khi nghi bị nhiễm thì ko có dấu hiệu gì hết), ngoài sốt thì em ko bị dấu hiệu nào khác. Cho đên bây h là tháng 11 rồi em cũng ko có biểu hiện như mọi người nói nhưng em lại sợ là em đang trong giai đoạn ko triệu chứng.
    Em cảm thấy rất ân hận và cũng bực mình vì đã đến những nơi đó xin mọi người hãy giúp đỡ em !
    ads

  2. #2
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,227
    Cảm ơn
    1,948
    Được cảm ơn: 21,595 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Kevin657 Xem bài viết
    Em năm nay 19t dg học cd. Chuyện là thế này, vào giữa tháng 11 năm ngoái em với đám bạn xuống lagi chơi và vào một karaoke ko được trong sáng cho lắm, có nhưng cô phục vụ bia ở đó. Em và đám bạn e đã nhậu và hát một hồi say quá em lỡ uống nhằm ly bia của một gái phục vụ mà xui là hôm đó miệng em có bị xước nữa (ko biết có chảy máu ko và em cũng sợ cô ấy bị chảy máu nữa). Sau khi karaoke, theo lời lôi kéo của bạn thì em cũng đã đi mát xa vì đi lần đầu em ko bik chữ "thư giãn" của nhân viên mát xa muốn nói gì cộng thêm đầu em lúc ấy say xỉn rất nặng rồi nên em mạnh miệng đồng ý lại. Sau đó nhân viên đã dùng tay thủ dâm cho em (chỉ dùng tay). Về tới khách sạn thì em thấy dương vật em có vài chấm đỏ đỏ nhưng ko chảy máu (vết đỏ chấm như bị xươc trên đầu dương vật nhưng ko có máu hoặc máu đã khô). Khi về nhà em đã rất lo liệu rằng em có bị nhiễm ko khoảng 6 tháng sau em bị sốt (2-8 tuần sau khi nghi bị nhiễm thì ko có dấu hiệu gì hết), ngoài sốt thì em ko bị dấu hiệu nào khác. Cho đên bây h là tháng 11 rồi em cũng ko có biểu hiện như mọi người nói nhưng em lại sợ là em đang trong giai đoạn ko triệu chứng.
    Em cảm thấy rất ân hận và cũng bực mình vì đã đến những nơi đó xin mọi người hãy giúp đỡ em !
    Kích dục bằng tay không sao đâu bạn.

  3. #3
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    01-11-2013
    Bài viết
    4
    Cảm ơn
    5
    Được cảm ơn: 0 lần
    Nhưng mình sợ vụ uống chung ly bia kìa tại mình bị lở miệng ko biết có chảy máu ko ? Nếu lỡ mình và cô ấy cũng bị chảy máu miệng mà uống chung thì sao ?

  4. #4
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,969 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Kevin657 Xem bài viết
    Em năm nay 19t dg học cd. Chuyện là thế này, vào giữa tháng 11 năm ngoái em với đám bạn xuống lagi chơi và vào một karaoke ko được trong sáng cho lắm, có nhưng cô phục vụ bia ở đó. Em và đám bạn e đã nhậu và hát một hồi say quá em lỡ uống nhằm ly bia của một gái phục vụ mà xui là hôm đó miệng em có bị xước nữa (ko biết có chảy máu ko và em cũng sợ cô ấy bị chảy máu nữa). Sau khi karaoke, theo lời lôi kéo của bạn thì em cũng đã đi mát xa vì đi lần đầu em ko bik chữ "thư giãn" của nhân viên mát xa muốn nói gì cộng thêm đầu em lúc ấy say xỉn rất nặng rồi nên em mạnh miệng đồng ý lại. Sau đó nhân viên đã dùng tay thủ dâm cho em (chỉ dùng tay). Về tới khách sạn thì em thấy dương vật em có vài chấm đỏ đỏ nhưng ko chảy máu (vết đỏ chấm như bị xươc trên đầu dương vật nhưng ko có máu hoặc máu đã khô). Khi về nhà em đã rất lo liệu rằng em có bị nhiễm ko khoảng 6 tháng sau em bị sốt (2-8 tuần sau khi nghi bị nhiễm thì ko có dấu hiệu gì hết), ngoài sốt thì em ko bị dấu hiệu nào khác. Cho đên bây h là tháng 11 rồi em cũng ko có biểu hiện như mọi người nói nhưng em lại sợ là em đang trong giai đoạn ko triệu chứng.
    Em cảm thấy rất ân hận và cũng bực mình vì đã đến những nơi đó xin mọi người hãy giúp đỡ em !

    HIV không lây qua ăn uống giao tiếp thông thường, tắm chung, ngủ chung, mặc chung quần áo, dùng chung khăn tắm Grap giường, hôn sâu, bắt tay.
    Hành vi kích dục không có nguy cơ với HIV, kích dục = thủ dâm, chỉ có khác nhau là người khác thủ dâm cho bạn

  5. Những thành viên đã cảm ơn songchungvoi_HIV cho bài viết này:

    Kevin657 (01-11-2013)

  6. #5
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,227
    Cảm ơn
    1,948
    Được cảm ơn: 21,595 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Kevin657 Xem bài viết
    Nhưng mình sợ vụ uống chung ly bia kìa tại mình bị lở miệng ko biết có chảy máu ko ? Nếu lỡ mình và cô ấy cũng bị chảy máu miệng mà uống chung thì sao ?
    HIV càng không lây nhiễm như vậy bạn.

  7. Những thành viên đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết này:

    Kevin657 (01-11-2013)

  8. #6
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    01-11-2013
    Bài viết
    4
    Cảm ơn
    5
    Được cảm ơn: 0 lần
    Cám ơn bạn, mình đã yên tâm hơn rồi

  9. #7
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,969 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Kevin657 Xem bài viết
    Cám ơn bạn, mình đã yên tâm hơn rồi
    Thật ra không phải chúng tôi là người khẳng định HIV không lây qua ăn uống chung ly, chén, đũa, muỗng. Bạn thử xác định đi, trên thế giới hiện có 7 tỷ ngừoi và mỗi giây đều chung đụng ly chén muỗng đũa, HIV mà lây theo con đường này thì k nhựng bạn, tôi mà 7 tỷ người trên thế giới là người nhiễm HIV. Nên nhớ điều đó

  10. Những thành viên đã cảm ơn songchungvoi_HIV cho bài viết này:

    Kevin657 (01-11-2013)

  11. #8
    Thành Viên Mới VUAHOANGTUONG's Avatar
    Ngày tham gia
    31-08-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    83
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 30 lần
    KO có sao đâu bạn :) tất cả các hành vi luôn nhe :)

    HIV dễ lây qua ly => trái đất diệt vong :)

  12. Những thành viên đã cảm ơn VUAHOANGTUONG cho bài viết này:

    Kevin657 (01-11-2013)

  13. #9
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 13 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,371
    Cảm ơn
    663
    Được cảm ơn: 7,911 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Kevin657 Xem bài viết
    Em năm nay 19t dg học cd. Chuyện là thế này, vào giữa tháng 11 năm ngoái em với đám bạn xuống lagi chơi và vào một karaoke ko được trong sáng cho lắm, có nhưng cô phục vụ bia ở đó. Em và đám bạn e đã nhậu và hát một hồi say quá em lỡ uống nhằm ly bia của một gái phục vụ mà xui là hôm đó miệng em có bị xước nữa (ko biết có chảy máu ko và em cũng sợ cô ấy bị chảy máu nữa). Sau khi karaoke, theo lời lôi kéo của bạn thì em cũng đã đi mát xa vì đi lần đầu em ko bik chữ "thư giãn" của nhân viên mát xa muốn nói gì cộng thêm đầu em lúc ấy say xỉn rất nặng rồi nên em mạnh miệng đồng ý lại. Sau đó nhân viên đã dùng tay thủ dâm cho em (chỉ dùng tay). Về tới khách sạn thì em thấy dương vật em có vài chấm đỏ đỏ nhưng ko chảy máu (vết đỏ chấm như bị xươc trên đầu dương vật nhưng ko có máu hoặc máu đã khô). Khi về nhà em đã rất lo liệu rằng em có bị nhiễm ko khoảng 6 tháng sau em bị sốt (2-8 tuần sau khi nghi bị nhiễm thì ko có dấu hiệu gì hết), ngoài sốt thì em ko bị dấu hiệu nào khác. Cho đên bây h là tháng 11 rồi em cũng ko có biểu hiện như mọi người nói nhưng em lại sợ là em đang trong giai đoạn ko triệu chứng.
    Em cảm thấy rất ân hận và cũng bực mình vì đã đến những nơi đó xin mọi người hãy giúp đỡ em !
    Cháu cn ít tuổi chưa biết gì về HIV cũng là điều dễ hiểu thôi.
    Cháu dành chút thời gian tìm hiểu kiến thức HIV có sẵn trên diễn đàn nhé.
    Kích dục bằng tay là tình dục an toàn.
    HIV ko lây qua vật dụng trung gian.
    Tóm lại cháu ko có nguy cơ với HIV trong trường hợp này.

  14. Những thành viên đã cảm ơn Nguyen Ha cho bài viết này:

    Kevin657 (01-11-2013)

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •