Bác tuấn mẹc và các ad mod ơi.thật sự định không muốn làm phiền các bác nữa vì đã nhẹ lòng với những tư vấn của các bác rồi nhưng hôm nay đọc được một số bài về conn đường lây nhiễm HIV lại thấy suy nghĩ và cứ bị ám ảnh không vứt rabkhỏi đầu được.đêm qua mình có quan hệ với vợ mình không dùng bao cs rất nồng nhiệt.hôn sâu rất nhiều.vợ mình thì đang thời gian cho con bú nữa mà đọc thấy hiv lây qua cả đường sữa mẹ.tự nhiên thấy lo âu cho con trai và vợ mình quá.thực sự quá hối hận với việc đi chơi gái để lại cái đầu nặng thế này.mình rất mong một sự trấn an của bác tuấn và các smod.thực sự mình cũng không muốn phải đi xét nghiệm nếu các bác kết luận không cần thiết nhưng rất cần tư vấn trấn an của các bác.hôm nay là hôm thứ 3 kể từ khi quanbhệ với gái md nhưng thấy cơ thể vẫn khỏe,chỉ có xuất hiện vài nốt ngứa trên người có thể là do côn trùng đốt hay do mình đi công tác.đi tiểu vẫn bt.đêm qua có quan hệ không bao với vợ thấy cảm giác cũng bt.các bác cho mình lời khuyên với.mình lo nhất là con trai mình đang thời gian bú sữq.cháu bú rất nhiều.