Trích dẫn Gửi bởi Quitran Xem bài viết
Mấy a trong diễn đàn cho e hỏi cái này ạ ... Số là e có đi chở khách , có ghé vào 1 quán cafe ven đường , nhưng đó là cafe của GMD , mấy cô đó có mời gọi e , nhưng e không đi , và củng không uống ly cafe mới vừa kêu ra , sau đó e đi tolet , rồi trở lại ngồi ngay ghế của mình , rồi ra về , lúc đi ra e thấy gần chổ thắt lưng của e đau nhói , giống như bị chích thuốc vậy ạ , e sợ mình không đi rồi gmd ghét nên gài kim tiêm cho e ngồi lên ạ , hixhix , lúc e đi không để ý lắm nên không xem kĩ cái ghế , đi được 1 tí vì lo lắng quá nên e giả vờ đảo lại , để xem cái ghế mình vừa ngồi có gài kim hay không , nhưng do ghế giống nhau quá , e chỉ nhớ vị trí thôi chứ không biết chắc phải ghế đó không , e có kiểm tra xung quanh thì không thấy kim tiêm , xin hỏi e có nguy cơ không ạ , ghế e ngồi loại ghế quán cafe hay dùng , ghế đan bằng sợi nhựa dẽo đấy ạ ... e sợ gmd trả thù nguội giờ e lo lắm , chổ gần thắt lưng e bây giờ vẫn còn nhói nhói ạ
Trích dẫn Gửi bởi Quitran Xem bài viết
Mình lo lắm bạn hixhix , mình sợ bị gmd trả thù nguội quá
Bạn chỉ suy diễn hoang tưởng rồi tự hù mình thôi.



Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.