Trước hết e cảm ơn a. Thật ra lần qh với GMD đó cách đây cũng gần 3 năm rồi. đó là lần đầu tiên trong đời e qh với GMD, sau đó e lo sợ lắm nhưng ko dám đối diện với sự thật, ko dám đi xét nghiệm. Rồi e cũng tự an ủi mình rằng mình có dùng bcs nên ko dính HIV được. Nhưng sắp tới e lấy vợ, e lại bắt đầu suy nghĩ về việc mình có bị HIV hay k. E sợ rằng mình bị đã đành, lây sang vợ thì mang tội với cô ấy. E tìm hiểu biết được diễn đàn nên lên đây nhờ a tư vấn xem e có bị HIV hay k. Còn về bệnh tình dục thì e ko bị. A khẳng định dùm e để e yên tâm hơn. Cảm ơn a nhiều.