Mắt là cơ quan rất nhạy cảm , bị máu dính vào mắt sẽ đỏ ửng lên
Mắt là cơ quan rất nhạy cảm , bị máu dính vào mắt sẽ đỏ ửng lên
Bạn đã được ban quản trị tư vấn không có nguy cơ rồi,bạn có tin không ?. Nếu cảm thấy đã được tư vấn không tin thì đi xét nghiệm vậy nhé.
Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Vâng em cảm ơn, lúc đó em nhớ là mắt em không bị gì với cả em hỏi bác sĩ là anh ta vào lúc 2h chiều đến luc 4h mới mang đi tắm xong em mới ra xem, như vậy giả sử anh ta có vết thương chảy máu từ trước thì sau 2h máu sẽ khô và ngừng chảy rồi thì làm sao găng tay anh điều dưỡng dính máu của anh ta được
Lần sửa cuối bởi Vuotlenchinh, ngày 17-09-2016 lúc 07:55.
Lúc đó là 4h chiều ,sau khi mang anh người ấn độ đi thay quần áo sau đó dùng dây cố định anh ta vào giường , sau đó anh điều dưỡng ra cửa để tháo găng tay thì lúc đó em cũng đứng gần anh điều dưỡng em lo lắng không biết găng tay đó có dính máu không tại lúc đó em đứng gần anh điều dưỡng sợ găng tay đó dính máu bắn vào mắt em hiixx
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Sao lại không có nguy cơ ạ, ai giải thích dùm em cái hix do to mò mà bị bệnh chắc em cũng đến chết mất thôi, lúc đó em đứng đối diện với anh điều dương luôn, em chỉ lo lúc anh y tháo găng tay ra vô tình văng vào mắt em vì găng tay đó làm bằng cao su khi kéo no ra sẽ văng
chúng tôi đã tư vấn rất rõ rnàg rồi, th bạn chỉ suy diễn hoang tưởng, bạn cũng đã thử nghiemẹ nhỏ nước vào mắt và nhanạ ra sự khác biẹt ngay ,
đề nghị BQT chuyển tv này về nhóm hoang tưởng và topic này nên dừng lại để tv đọc và suy nghĩ lại những gì đc tư vấn tránh mất thời gian của mọi người
Không em hoang tưởng đâu vì lúc 2h anh ấn độ mới nhập viện đến 4h thì anh điều dưỡng mang anh ý đi thay quần áo xong thì đúng lúc ấy thì em đứng ngoài cửa ngó vào đúng lúc anh điều dưỡng tháo găng tay ra ,em lo lắng không biết găng tay a điều dưỡng có máu không vì em đứng gần anh ý sợ có máu bắn vao mắt, nếuanh người ấn độ kia có vết thương chảy máu trước khi đến bệnh viện thì sau 2h vết thương cũng không chảy máu nữa phải không, nếu không chảy máu nữa thì làm sao gang tay anh điều dưỡng dính máu được
Thật tình mong các anh thông cảm , em là người sống lành mạnh không gái gú gì nên em lo lắng thôi, em chỉ biết là 2h anh người ấn độ đến 4h thì đi thay quần áo , như vậy nếu anh ta có vết thương chảy máu thì sau 2h máu đã khô và ngừng chảy chưa,
Hix giờ em mới lo, em sợ găng tay anh điều dưỡng dính máu sau đó tháo găng tay ra vô tình văng máu vào mắt em , em thử mua lọ nhỏ mắt thì khi nhỏ vào mắt không có cảm giác đau mà chỉ có vật gì dính ở mắt
Nếu là vết thương hở thì em đã biết nhưng khổ nỗi đây là lai nguy cơ máu văng vào mắt , nhưng em nhớ lúc đó mắt em không có gì văng vào mắt em bình thường với cả vết thương hở sau 2h liệu máu đã khô và ngừng chảy máu chưa. Tại vì 2h anh ta mới nhập viện đến 4h thì anh ta được đi tắm , thì lúc đó em mới ra xem , như vậy sau 2h liệu anh ta vó thương nào chảy máu sau 2h liệu máu đã ngừng chảy chưa
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)