Anh Tuấn và các bạn cho mình hỏi hôm nay nữa là được 1 tháng 5 ngày mình có nguy cơ bệnh tình dục , nên liều mình gom tiền đi xét nghiệm tại bệnh viện da liễu tốn hết 350k tổng chỉ phí .
Bác sĩ có bảo mình vẫn có nguy cơ hiv nhưng hỏi xét nghiệm thì bác sĩ bảo chỗ này không có xét nghiệm hiv , nên mình đăng ký xét nghiệm giang mai luôn
Sau khi lấy máu tới lúc thử nước tiểu hay gì cô y tá đưa que vào lỗ sáo đau không thể tả , mình sợ luôn ! kết quả là :Soi trực tiếp nhuộm sol : không thấy song cầu khuẩn gram (-)
RPR định lượng : âm tính
TPHA định lượng : âm tính
Bác sĩ bảo 1 tháng tái khám mới chắc mà mình sợ đau quá không biết kết quả có an toàn chưa, và mình nên xét nghiệm hiv không mình lo qua ba mẹ mà biết chắc mình chết mất @@ mong anh Tuần khẳng định 100% cho em khỏi lo ạ, tại tính em như thế cứ lâu lâu lại nãy lên mấy suy nghĩ đó ! Và ngoài lề tý nếu bị H sống được bao lâu và có cách nào cho người ta không biết không ạ