ngày 15/9 trong 1 lần nhậu say,ông anh rũ mình đi chơi gmd,đây là lần đầu cũng vì sự tò mò mà h mình lúc nào cũng bị ám ảnh bởi h,cô đó có kích dục bằng tay cho lúc cương cướng thì đeo bao vào,mình cũng ko nhớ là lúc đó có rách bao hay ko nên rất lo,3 tuần sau mình ho có đờm tới h vẫn chưa hết,thỉnh thoảng nhức khớp, ròi lưng nổi mụn bọc cũng khá nhiều,rồi giờ them cái nhiệt miệng nữa, tới 6 tuần mình hoang mang quá nên lên bv quận test nhanh bằng pp anti hiv,kết quả âm tính, theo mọi người nguy cơ mình có cao ko,ngày nào cũng sn trong máu mình ko biết h sao r, nghĩ tới muốn khóc,1 lần nông nổi ko hiểu rõ những kiến thức về hiv,để bây h ngày nào cung lo so