Nói thật với anh 5 năm nay kể từ nguy cơ đầu tiên chưa bao giờ em sống mà ko lo sợ cả, dù đã lấy can đảm xét nghiệm ở năm thứ 2 kết quả âm tính nhưng những triệu chứng trên cơ thể em khiến em vẫn lo lắng, rồi lại đi nhậu rồi lại mắc thêm nguy cơ OS, thật sự em chả ra làm sau . chỉ từ khi lấy vợ đến giờ là ko hề đụng tới những hành vi nguy cơ nữa. Nhưng đột nhiên tới năm thứ 5 này cơ thê em mệt mỏi rồi viêm xoang hành suốt, với cả viêm dạ dày lại tuột gần 3 kg trong 1 tháng hơn khiến em lại nghĩ đến HIV. Em lên diễn đàn gặp anh chị một phần để giải tỏa được nổi căng thẳng trong đầu em, và 1 phần để an tâm khi nghe anh chị tư vấn.
Cảm ơn anh chị trên diễn đàn..