E cần a tư vấn hộ: e k nhớ rõ hình như là ngày 25/10 vừa rồi e hơi say k nhớ rõ lắm e có qh với gmd cô ấy có mang theo 2 bcs e hỏi thì nói sợ rách mang thêm,cô ấy đeo bcs và qh luôn k làm tình gì cả, vì ad của cô ấy khô nên cô ấy dùng nước bọt của cô ấy chấm vào,e nhớ qh xong cô ấy k rửa mà nói về tắm vì chưa tắm kịp đã đi khách,e hơi say k để ý cũng k kịp hỏi bcs có rách hay tuột k anh ạ,chỉ nhớ mang máng là e đi rửa ném bcs vào bồn cầu thì hình như bcs còn chứa tinh trùng bên trong thì phải e định 1,2 hm nữa thử xg nhà nghỉ đó tìm cô ấy để hỏi nhưng k biết có gặp cô ấy hay cô ấy có nhớ hay k,e hơi lo nếu bcs bị thủng có sao k anh,chắc k rách thì phải vì nếu rách chắc cô ấy phải nói phải k ạ, mà e nhớ thì bcs vẫn trùm đầu dv của e thì phải,hình như có cả tinh trùng.e lo về H quá anh ạ,mong a tư vấn giúp e với ạ