Trích dẫn Gửi bởi Lục Giang Xem bài viết
bạn hay thật, cứ la làng lên nhờ tư vấn mà khi đc tư vấn thì nhất định ko nghe, ko tin, thế thì có kéo dài thêm cả 10 trang nữa bạn cũng cỉ luẩn quẩn những câu hỏi như thế này
tư vấn kĩ rồi bạn ko tin thì đi xn nhé, còn ngườ bạn nào đó của bạn nói mà bạn tin thì cứ quấn lấy người đó mà hỏi, mà nhờ tư vấn
Dạ không, em tin mọi người ạ. Mà em lo quá, càng nghĩ em càng lo rồi sợ. Anh ơi, như em có bị sao không anh? Em có cần dùng thuốc cho chắc không ạ? Anh đừng bỏ em :((