Kết quả 1 đến 8 của 8

Chủ đề: Sợ cắt móng tay lây nhiễm

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    24-11-2016
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    4
    Cảm ơn
    2
    Được cảm ơn: 0 lần
    Anh chị nào có kinh nghiệm về tâm lý giúp e với...e có nhiều hành động rửa tay nhiều, sợ chạm vào những vật là, sợ ng lạ chạm vào mình. Và e có nhiều cái nguy cơ mà e thấy là nó vô lý nhưng e lại ko kiểm soát được. Sáng nay thì vụ cắt móng tay.
    Đến chiều này thì khoản 5h e đi ra ngoài ngừng đèn đỏ e thấy có 1 đống gì đó màu đỏ phía bến trái bánh xe sau của em ..nó nhày nhày chia ra nhiều vệt dài nhìn như tương. Nhưng trong đầu e thì lại 70 - 30 e sợ nó là máu. Lúc đó e sợ nên chạy đi luôn, khoản 6h e về đến nhà thì e bắt đầ soi đôi dép và chân e xem có dính gì ko? e ko thấy dính gì. đến 8h tối e đi ra ngoài vì cũng sợ dẹp nó dính dơ nên e mang luôn dép, ra mở vòi nước rửa luôn...hix..rửa xong 1 chút sau e lại sợ ko biết phía mũi dép nó có dính máu mà nảy ko nhớ mình có kiểm tra chưa, lỡ mình rửa vậy nước nó trôi máu dính vào cái khóe ngon chân cái mới hồi sáng cắt hơi sâu ko..hix. E nghĩ điều đó vô lý đúng ko ạ?
    Bay giờ e ko kiểm soát được đầu là đúng..đâu là sai..e biết là cho dù có dính gì thì đã 3 tiếng rồi nó cũng khô hết rồi, và ai lại bị lây nhiễm vì rửa chân..nhưng nỗi sợ cứ ám ảnh lấy em
    ads

  2. #2
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,422
    Cảm ơn
    1,949
    Được cảm ơn: 21,615 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Hoang_mang_123 Xem bài viết
    Anh chị nào có kinh nghiệm về tâm lý giúp e với...e có nhiều hành động rửa tay nhiều, sợ chạm vào những vật là, sợ ng lạ chạm vào mình. Và e có nhiều cái nguy cơ mà e thấy là nó vô lý nhưng e lại ko kiểm soát được. Sáng nay thì vụ cắt móng tay.
    Đến chiều này thì khoản 5h e đi ra ngoài ngừng đèn đỏ e thấy có 1 đống gì đó màu đỏ phía bến trái bánh xe sau của em ..nó nhày nhày chia ra nhiều vệt dài nhìn như tương. Nhưng trong đầu e thì lại 70 - 30 e sợ nó là máu. Lúc đó e sợ nên chạy đi luôn, khoản 6h e về đến nhà thì e bắt đầ soi đôi dép và chân e xem có dính gì ko? e ko thấy dính gì. đến 8h tối e đi ra ngoài vì cũng sợ dẹp nó dính dơ nên e mang luôn dép, ra mở vòi nước rửa luôn...hix..rửa xong 1 chút sau e lại sợ ko biết phía mũi dép nó có dính máu mà nảy ko nhớ mình có kiểm tra chưa, lỡ mình rửa vậy nước nó trôi máu dính vào cái khóe ngon chân cái mới hồi sáng cắt hơi sâu ko..hix. E nghĩ điều đó vô lý đúng ko ạ?
    Bay giờ e ko kiểm soát được đầu là đúng..đâu là sai..e biết là cho dù có dính gì thì đã 3 tiếng rồi nó cũng khô hết rồi, và ai lại bị lây nhiễm vì rửa chân..nhưng nỗi sợ cứ ám ảnh lấy em
    Những gì bạn đang lo lắng không sao,nếu bạn ám ảnh tâm lý quá thì nên gặp Bác Sĩ khoa thần kinh.


    Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •